13:32 ICT Thứ năm, 23/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Chia sẻ » | Bạn đọc viết

Tâm tình tri ân Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh

Thứ tư - 13/06/2012 15:58

 

TÂM TÌNH TRI ÂN CHA PHÊRÔ HOÀNG VĂN THINH

 

 “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn …” tiếng hát phát ra từ chiếc đầu đĩa vẫn bình thường nhưng hôm nay nghe sao buồn quá, lại thêm; “….tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…” cái mưa bên ngoài trời càng làm cho lòng tôi thêm nặng trĩu. Có phải chăng người ta quy định tháng sáu là tháng chia tay? mà đó là với tuổi học trò thôi chứ, sao giờ đây tôi lại cảm thấy nó có ý nghĩa với tôi và giáo xứ chúng tôi như thế.

 

Chỉ còn vài ngày nữa cha xứ của chúng tôi (cha Phê rô Hoàng Văn Thinh) sẽ thuyên chuyển theo lệnh của Bề trên rồi. Tin này đến với giáo xứ chúng tôi không biết mọi người trong giáo xứ đón nhận như thế nào, chứ riêng bản thân tôi cảm thấy có một cái gì đó xót xa, mất mát nhiều lắm. Tôi chỉ là một giáo dân bình  thường, chưa nói là một người bàng quang với mọi việc xảy ra trong giáo xứ, vậy mà tôi nhớ rất rõ cách đây 14 năm, ngày 24/09/1998 (tại sao tôi lại nhớ rõ như thế, chả vì hôm sau là ngày sinh nhật của con gái tôi) giáo dân trong họ đạo lẻ của tôi hân hoan và rộn ràng lắm, mặt người nào người nấy hớn hở hẳn và bảo nhau giáo xứ mình lần đầu tiên có cha xứ. Tôi cũng vui lây bởi từ đây không còn phải đi lễ xa nữa ít là 2km, xa hơn 4km, mà đường xá thì ổ voi,ổ trâu.

 

Thật tội nghiệp cho cha Phêrô, cha như từ trên trời rơi xuống đất, bởi cha từ một giáo xứ lớn, nơi thị xã như thành phố mà lại đến nơi gọi là “chó ăn đá, gà ăn muối” thế này, nhà thờ thì thật không dám nghĩ tới phải gọi là “chuồng thờ” thì đúng hơn. Nhà xứ để cha ở thì giáo dân cấp bách xây trong vòng chưa đến 20 ngày, thật là một công trình “liều mạng”. Đó là nói sơ về cơ sở vật chất. Còn về tổ chức giáo dân khi đó chỉ có người đại diện để liên hệ với các cha xứ khác  lo việc các Bí tích mà thôi. Vậy mà bây giờ nếu ai vì hoàn cảnh nào đó đi xa có dịp về lại giáo xứ Thánh Tâm sẽ thấy giáo xứ đã thay da đổi thịt hoàn toàn . Một ngôi Thánh đường uy nghi sừng sững, tổ chức giáo dân quy củ, có Ban hành giáo HĐMV, các đoàn thể,sinh hoạt  theo từng ngày…….và còn nhiều những viêc cha đã phải  lo lắng như một người chủ một gia đình từ “thượng vàng hạ cám”, biết bao điều tiếng thị phi khi có gia đình xung đột với nhau, những việc liên quan đến các Bí tích, nửa đêm cha cũng phải khăn gói quả mướp theo các ông trùm họ đi giúp bệnh nhân, còn các gia đình nghèo, các em học sinh nghèo hiếu học, cảm động nhất là mới đây khi cha đã nhận bài sai của Bề trên rồi mà cha vẫn âm thầm vận động các  nguồn tài trợ hằng năm cho các em học sinh nghèo, sợ bố mẹ các em không kịp có tiền cho các em đóng khi vào năm học mới.

 

Ngoài những việc trong giáo xứ ra, cha còn quản thêm giáo xứ Nam Hà, và xây dựng cho giáo dân Nam hà một ngôi Thánh đường khang trang không kém gì giáo xứ Thánh Tâm và cũng lo lắng cho giáo dân nam Hà như chính con của mình.

 

Thế nhưng, giáo xứ của tôi rất phức tạp, là nơi quy tụ đủ thành phần trên đất nước hình chữ S, giáo dân không theo một tập tục nào cả, cứ xứ sở nào theo tập quán đó và dường như bắt cha xứ phải theo họ kể cả việc mục vụ. Tôi chắc chắn một điều đã rất nhiều, nhiều lần giáo dân đã làm cho cha phải buồn lắm lắm, cha là một người làm dâu trăm họ, mà họ nào cũng cay nghiệt cả. Thế mà cha vẫn lặng thinh như cái tên của cha vậy, cha không phàn nàn, không giận dữ, để bây giờ Cha đã hoàn thành nhiệm vụ của cha ở giáo xứ tôi như một vị mục tử nhân lành chúng tôi là đàn chiên và “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta” làm cho giáo dân từ là nơi có nhiều tập tục trở nên một, cha đã làm được việc Chúa Giêsu đã dạy “…Anh em hãy nên một như Cha Ta trên trời…".

 

14 năm không dài nhưng cũng không ngắn, khi cha về đây tuổi cha còn trẻ, tóc cha còn xanh lắm thế mà giờ đây,cha đã để lại tuổi trẻ của cha nơi giáo xứ của tôi rồi, nhìn lại bây giờ tóc cha đã ngã sang màu muối tiêu, trên các sợi tóc bạc đó chắc chắn có sợi bạc vì 2 ngôi Thánh đường, vì một số giáo dân bướng bỉnh, vì những biến cố của giáo xứ vì…nhiều thứ lắm…

Tôi muốn nói nhiều nhiều lắm những lời tri ân của tôi thay cho giáo xứ tôi, nhưng không có lời nào để diễn tả hết được công lao của cha đối với giáo xứ chúng tôi, từ không đến có và đi vào nề nếp, chỉ biết nói rằng: “Cha ơi! Giáo xứ chúng con mãi mãi nhớ ơn cha và bản thân con sẽ luôn cầu nguyện cho cha luôn được hồn an xác mạnh và  chúc cha đi hết con đường cha đã chọn và dù ở nơi đâu cha nhớ cầu nguyện cho chúng con.

 

Thánh Tâm tình nghĩa đong đầy,

Ơn Cha đã giúp dựng xây nên hình

Giờ đây nhiệm vụ hoàn thành

Vâng lời Hội thánh cha đành chia tay

Cha đi để lại nơi này

Bao nhiêu ân nghĩa ngày ngày không quên.

               

Thánh Tâm ngày 12 tháng 06 năm 2012                                                             

                                                                      Anna Nguyễn Thị Hoa

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI / BÀI MỚI

Suy niệm - thứ Sáu sau CN VII TN
Suy niệm - thứ Năm sau CN VII TN
Mùa Hạ
ĐGH Phanxicô khởi động ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Missio
Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Cố JB Trương Văn Hiếu
Suy niệm - thứ Tư sau CN VII TN
Trung Tâm Hoàng Long Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tapao
Suy niệm - thứ Ba sau CN VII TN
Chùm thơ Mừng Lễ Chúa Thánh Thần
Họp Mặt Tân Tòng Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ I
Hội đồng Curia Võ Đắt – Tĩnh Huấn Cho Các Cấp Ủy Viên Praesidium
Video Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao sáng 13.5.2013
Nick Vujicic, niềm tin vào Thiên Chúa
Suy niệm - thứ Hai sau CN VII TN
Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Vai trò của Chúa Thánh Thần
Suy niệm - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chủ đề Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013
Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Công Việc của Chúa Thánh Thần
ĐGH: Hàng giáo sỹ phải là chủ chiên, chứ không phải chó sói
Chúa nhật Hiện Xuống: Ơn Chúa Thánh Thần
Tu Là Cõi Phúc Tình Là Dây Oan?
Lễ Hiện Xuống khai mở những “Kênh Truyền Thông” mới
Chúa Thánh Thần, Ngọn Gió Canh Tân
Suy niệm - thứ Bảy sau CN VII PS
Giáo Xứ Vinh Thủy Khai Mạc Tháng Hoa 2013
40,000 người diễn hành cho sự sống tại Rôma
Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa tiếp nhận 6 Tân Tòng
Suy niệm - thứ Sáu sau CN VII PS
Niên Giám Tòa Thánh