NICÔLA! NƠI ANH QUÊN MÌNH
(Tặng anh em Cv Thánh Nicolas, nhân ngày bế giảng niên học 2011-2012)
Nicolas! nép mình bên hè phố
Là điểm hẹn hội ngộ trái tim yêu
Nicolas! lặng thầm giữa gió chiều
Rạo rực trong trái tim hồng bé nhỏ.
Nicolas! trong cõi lòng anh đó
Nơi phát xuất tình yêu thương rạng ngời
Nơi ươm mầm cánh đồng lúa vàng tươi
Nơi mời gọi biết bao chàng trai trẻ.
Nơi Giêsu tất cả điều mới mẻ
Những tuổi xuân đang sức sống dâng trào
Nicolas! qui tụ tình dâng cao
Cùng nhịp đập sục sôi vì lý tưởng
Giêsu ơi vì Ngài là thần tượng
Nicolas! đang dõi hướng bước theo
Dẫu biết rằng có truân chuyên ngặt nghèo
Hãy vì yêu mà ngại gì gian khó.
Dẫu biết rằng thân bèo bọt rong cỏ
Hãy vì yêu mà ngại gì hiến dâng
Đừng bao giờ luyến tiếc bóng phù vân
Dù cuộc sống có xôn xao inh ỏi.
Nicolas! nơi tình yêu vẫy gọi
Nơi vun trồng những hạt giống niềm tin
Vì Giêsu anh chấp nhận quên mình
Để đi vào chốn tình yêu lỡ hẹn.
Nicolas! nguyện mãi là ngọn nến
Thắp tin yêu ai thất vọng chán chường
Để nơi đây ngập tràn nghĩa yêu thương
Mà xua đi những miên trương chua xót.
Nicolas! cũng lắm những mộng mơ
Cũng lắm nhớ nhung với đợi chờ
Trong niềm tin yêu thương và hy vọng
Nicolas! trái tim tình ươm thơ.
HẠC THINH MINH
Vũ Hoà ngày 07/06/2012
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn