Gx Tinh Hoa: Niềm vui cho người khuyết tật
Sáng ngày 11.06.2012, Caritas Phan Thiết đã đưa gia đình chị Nguyễn Thị Nguyện (F 18, Q 4, Tp Hồ Chí Minh) đến thăm và tặng 66 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Tinh Hoa, hạt Hàm Tân. Nhóm Sinh Viên Tình Nguyện cùng đi trong dịp này.
Nhân chuyến nghỉ hè của gia đình, chị Nguyện, người gốc Phan Thiết mà nay đã vào Sài Gòn lập nghiệp, muốn chia sẻ cho bà con nghèo một số phần quà và cũng là dịp để cho con cái tham gia vào công việc bác ái như là bài học thực tế về tình yêu thương khi biết đem niềm vui cho người khác. Sau khi liên lạc với chị Kim Qui, là bạn học cũ và cũng là nhân viên văn phòng Caritas Phan Thiết, chị được hướng dẫn đến giáo xứ Tinh Hoa để gặp bà con.
Tận tay trao học bổng và quà cho các em học sinh khuyết tật, những người già neo đơn, tất cả các thành viên trong gia đình chị Nguyện rất xúc động. 66 phần quà được trao cho bà con giáo – lương cũng là bấy nhiêu hoàn cảnh đang cần được nâng đỡ. Thanh Nhi, con gái chị nguyện nói mình rất hạnh phúc khi được cùng gia đình làm công việc rất ý nghĩa này.
Theo nữ tu Maria Nguyễn Thị Thêm, dòng MTG Phan Thiết đang phục vụ tại đây, Tinh Hoa là một giáo xứ nhỏ hiện diện giữa khoảng 10 ngàn người lương dân, trong địa bàn lại có tổng số người khuyết tật khá đông, cách đây một tuần, Hội Têrêxa cũng đã tặng 50 phần quà cho người khuyết tật. Tại giáo xứ có phòng khám chữa trị Đông y phục vụ miễn phí cho bà con nghèo do các nữ tu phụ trách.
“Cứ dấu này người ta biết anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu thương nhau”, với những công tác bác ái được chú trọng sẽ là cách giới thiệu Tình Yêu của Chúa cho mọi người sống xung quanh bởi giáo xứ được đánh già là nơi có tiềm năng truyền giáo lớn của Giáo phận trong Năm Truyền Giáo.
Mary Nguyễn