CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B
(Bài đọc 1 : Kn 2, 12.17-20; Bài đọc 2 : Gc 3, 16 – 4, 3;
Tin mừng : Mc 9, 30-37)
1.Sứ điệp nguyên thuỷ:
(1) Khi mời gọi “đọc” Kn 2, 12.17-20 và Gc 3, 16 – 4, 3 qua lăng kính Mc 9, 30-37, Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật XXV Thường niên B hôm nay mặc khải cho thấy những hiệu quả của qui luật “tự hủy” (kénose), tức là muốn đạt đến Vinh Quang và hạnh phúc phải kinh qua con đường Thập Giá, con đường “bé nhỏ”, con đường hy sinh dâng hiến, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 9, 30-37 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy chính Ngài cũng không thể bỏ qua qui luật “tự hủy” (kénose) hay qui luật tình yêu phổ quát đó [“… ‘Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài, và ba ngày sau khi bị giết chết, Ngài sẽ sống lại…Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người’.” (9, 31.35b)]…
(2) Thứ đến, trong Kn 2, 12.17-20 : ở đây, tác giả sách Khôn Ngoan cho thấy những mưu mô ám hại người công chính của phường vô đạo sẽ chẳng dẫn tới đâu, vì Thiên Chúa luôn “ở cùng” và bênh vực người công chính [“Phường vô đạo lên tiếng nói : ‘Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm’.” (2, 20)]…
(3)Sau cùng, trong Gc 3, 16 – 4, 3 : ở đây, tác giả thư Giacôbê cho thấy gieo gì thì gặt được cái đó : gieo khôn ngoan gặt được khôn ngoan, gieo hòa bình gặt được hòa bình và cuộc đời công chính [“Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính.” (3, 17-18)]…
2.Sứ điệp cho ngày hôm nay :
(1) “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15, 13)…
(2) Trong cuộc đời, có vẻ như thường những người ác xấu chiếm thế thượng phong, quyền lực, sung túc, giàu có, hạnh phúc, được nhiều người kính trọng; nhưng, trên thực tế, không hẳn vậy, những người nầy thường sống trong giả dối, hèn nhát, lo âu, phiền muộn, bất mãn, không hài lòng đối với đối với tha nhân và thậm chí cả đối với chính bản thân mình…
(3) Mảnh đất tốt nhất để gieo trồng hạt giống đời người đó là Đức Giêsu-Kitô, vì thế, chỉ khi “ở trong” Ngài, hạt giống mới có thể tồn tại, phát triển tốt và mới cho nhiều bông hạt…
Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn