Thứ Bảy sau CN XIX TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : Ed 18, 1-10.13b.30-32;
Tin mừng : Mt 19, 13-15)
1. Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” Ed 18, 1-10.13b.30-32 qua lăng kính Mt 19, 13-15, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân, mỗi người là một đối tác, và vì thế phải tự gánh lấy trách nhiệm của mình trước Ngài và trước nhau, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 19, 13-15 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy mỗi người cần phải thay đổi và trở nên như trẻ em để Thiên Chúa và tha nhân là tất cả nơi mỗi người [“Nhưng Đức Giêsu nói : ‘Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng’.” (19, 14)]…
(2) Thứ đến, trong Ed 18, 1-10.13b.30-32 : ở đây, cho thấy vấn đề sống hay chết là tùy thuộc tương quan của mỗi người với Thiên Chúa, vì thế, mỗi người cần phải tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới, để có những tương quan tình yêu mới với Thiên Chúa và tha nhân [“Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới…Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết…” (18, 31-32)]…
2. Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Một tình yêu “vắng bóng Thiên Chúa” sẽ là một thứ tình yêu có rất nhiều nguy cơ phản bội, bất tín, vì thế, rất dễ đổ vỡ…
Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn