Thứ Hai sau CN XX TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : Ed 24, 15-24;
Tin mừng : Mt 19, 16-22)
1. Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” Ed 24, 15-24 qua lăng kính Mt 19, 16-22, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hiểu rằng để có thể “có” Chúa và “đi theo” Chúa, người ta phải tự hủy mình đi, và từ bỏ tất cả những gì đang giam hãm mình, đang nô lệ hóa mình, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 19, 16-22 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy để được hưởng sự sống vĩnh hằng không phải là “phải làm điều gì tốt ?” (19, 16.17a), mà là “phải bỏ ai và bỏ điều gì ?”, và “phải đi theo Ai ?” [“… ‘Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi’.” (19, 21)]…
(2) Thứ đến, trong Ed 24, 15-24 : ở đây, cho thấy chỉ khi đã mất tất cả, đã phải từ bỏ tất cả, lúc bấy giờ người ta mới có cơ may nhận biết được Thiên Chúa là “Ai ?” và mình là “ai?” [“… ‘Êdêkien sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng’.” (24, 24)]…
2. Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Đây là một sứ điệp hết sức quan trọng cho thế giới tục hoá và giải thiêng hôm nay, vốn cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất yếu đuối, một thế giới cứ ngỡ là mình “có” tất cả, nhưng thực chất chẳng có gì là của mình…
Tác giả bài viết : Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn