Thánh Lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại Tàpao ngày đầu năm Nhâm Thìn 02/2012
Trong niềm vui đầu năm Nhâm Thìn, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân diễn ra thật sốt sắng và trang trọng tại quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao vào sáng ngày 13/02/2012. Cộng đoàn hành hương hiệp lòng cùng với Đức Mẹ dâng lời chúc tụng, tạ ơn và dâng một Năm Mới lên Thiên Chúa.
Xem hình ảnh
Đặc biệt trong thánh lễ này, cùng đồng tế với Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo Phận Phan Thiết, có hai vị Giám Mục lần đầu tiên đến hành hương Đức Mẹ Tàpao là Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Gp Phú Cường, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Gp Long Xuyên, Cha Tổng Đại diện Giáo Phận Phan Thiết và Giáo Phận Bà Rịa, và khoảng 40 linh mục triều – dòng, cùng đông đảo khách hành hương và các bệnh nhân từ khắp nơi quy tụ về.
Đức Giám Mục Phan Thiết bắt đầu thánh lễ với lời chào và chúc mừng Năm Mới Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách hành hương, đặc biệt là anh chị em bệnh nhân đã vượt mọi trở ngại để hiện diện cùng cộng đoàn dâng thánh lễ nhân ngày Quốc tế Bệnh nhân năm 2012.
Trong phần giảng lễ, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã chia sẻ về Đức Mẹ thật sâu sắc với những ý tưởng gần gũi, đơn sơ để mọi người đều cảm nghiệm được rằng Mẹ Maria cho dù là ở Lộ Đức, La Vang hay Tàpao thì khi đến với Mẹ trong tâm tình người con, ai ai cũng “cảm nhận được tình thương của Đức Mẹ chữa lành chúng ta không những về phần xác, mà còn chữa lành chúng ta những tật bệnh thiêng liêng trong linh hồn”. Đức Cha nhấn mạnh rằng : “Điều đáng chú ý về những gì đã diễn ra tại Lộ Đức, hay những nơi hành hương dâng kính Đức Mẹ, người ta thấy Đức Mẹ đã và còn đang ân cần săn sóc cho lũ con trần thế, muốn cho con cái mình hồn an xác mạnh nên luôn kêu gọi mọi người ăn năn sám hối trở về với Chúa”.
Ngài xác quyết “Thật vậy, tại Lộ Đức cũng như tại Tàpao này, bao bệnh nhân đã gặp được niềm vui khi được chữa lành, bao người tội lỗi bị lương tâm dày vò, khi từ nơi đây trở về được ơn từ bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu khiến cho tâm hồn họ được bình an, thư thái. Đến hành hương những nơi Đức Mẹ hiện ra, chúng ta cảm thấy được Đức Mẹ an ủi vỗ về, được Đức Mẹ cứu giúp đỡ nâng hơn cả người mẹ ruột thịt của chúng ta nữa”. Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn: “Noi gương thánh Gioan, chúng ta hãy đón Đức Mẹ về nhà chúng ta và trong lòng chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh vui buồn, chúng ta có thể tâm sự với Đức Mẹ, để Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, hầu để chúng ta đi đúng đường lối của Chúa”.
Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo Phận Phú Cường trong thánh lễ tại Tàpao sáng ngày 13.2.2012:
| Trọng kính Đức Cha Giuse, Giáo phận Phan Thiết, Trọng kính Đức cha Giuse Long Xuyên, Kính thưa quý cha Tổng Đại Diện, quý tu sỹ nam nữa và anh chị em.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức, biến cố Lộ Đức được coi như một xác quyết từ trời về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Thật vậy, vào năm 1854, ĐGH Piô IX, dùng quyền tối cao của đấng kế vị thánh Phêrô tuyên bố: “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Lời công bố này, khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng ĐGH đã sai lầm. Vì nếu Đức Mẹ không mắc tội tổ tông thì ngài không cần ơn cứu độ của Chúa Kitô, mà theo giáo lý tông truyền của Giáo Hội, thì không nhờ công nghiệp của Chúa Kitô thì không ai được cứu độ. Trong khi mọi người còn hoang mang như vậy, thì 4 năm sau, tức là năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Bernadette Soubirous tại Lộ Đức, và khi thánh nhân hỏi Đức Mẹ là ai thì người đã trả lời: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Câu trả lời này đã dần dần đánh tan đi sự nghi ngờ và giúp người ta hiểu rằng chính vì Đức Mẹ được chọn để sinh ra Đấng Cứu Thế nên mới được hưởng trước ơn cứu độ và được gìn giữ cho khỏi mắc tội do Adong và Eva truyền lại. Đó là một điều nói lên cho chúng ta Đức Mẹ luôn luôn theo dõi các biến cố của Giáo Hội, như là một người Mẹ của Giáo Hội, Đức Mẹ luôn luôn cũng cố đức tin của con cái mình.
Điều đáng chú ý về những gì đã diễn ra tại Lộ Đức, hay những nơi hành hương dâng kính Đức Mẹ, người ta thấy Đức Mẹ đã và còn đang ân cần săn sóc cho lũ con trần thế, muốn cho con cái mình hồn an xác mạnh nên luôn kêu gọi mọi người ăn năn sám hối trở về với Chúa. Và như một phương thế chữa lành, tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã chỉ cho Bernadette bới tìm mạch nước lạ, ngõ hầu những ai uống nước này hay đến tắm nơi đây sẽ được lành bệnh về phần xác và nhiều ơn khác về phần hồn. Sự kiện này đã làm cho Lộ Đức, La Vang, Tàpao ngày xưa là những nơi hoang vắng nay đã trở thành những nơi hành hương đông đúc, nơi người ta đưa các bệnh nhân đến để được chữa lành. Như xưa tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã nài xin Chúa Giêsu hoá nước thành rượu ngon kịp thời cứu nguy cho đôi tân hôn đang lúng túng vì bị thiếu rượu giữa bữa tiệc, thì nay như một người Mẹ nhân hiền, Đức Mẹ cũng cầu xin Chúa ban cho nhiều người không những được nhiều ơn về phần xác, mà còn những ơn quý báu khác cho linh hồn. Đó là bỏ những thói hư tật xấu huỷ hoại tâm hồn của họ. Do đó, lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày nay được chọn là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
Ngày nay, quang cảnh của Lộ Đức cũng như những nơi hành hương kính viếng Đức Mẹ, nhất là tại Tàpao hôm nay, chúng ta cảm nhận thấy một niềm vui đầy phấn khởi không khác gì niềm vui mà tiên tri Isaia đã phác hoạ trong bài đọc I mà chúng ta vừa nghe. Tiên tri nói:
“Chúa phán thế này: ‘Hãy vui mừng với Giêrusalem,
Vì Đức Chúa phán như sau:
“Này Ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả.
Đó là niềm vui mà mỗi người chúng ta cảm nhận được khi đến đây. Bởi vì ta cảm nhận được tình thương của Đức Mẹ chữa lành chúng ta không những về phần xác, mà còn chữa lành chúng ta những tật bệnh thiêng liêng trong linh hồn của chúng ta. Đó là những cái đang làm cho chúng ta lo âu, đang làm cho chúng ta mất đi niềm vui. Chớ chi hôm nay ngày đầu xuân, chúng ta cũng xin Đức Mẹ ban cho chúng ta niềm vui vì được có Mẹ là Mẹ chúng ta, luông nâng đỡ chúng ta trong tất cả mọi hoàn cảnh.
Thật vậy, tại Lộ Đức cũng như tại Tàpao này, bao bệnh nhân đã gặp được niềm vui khi được chữa lành, bao người tội lỗi bị lương tâm dày vò, khi từ nơi đây trở về được ơn từ bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu khiến cho tâm hồn họ được bình an, thư thái. Đến hành hương những nơi Đức Mẹ hiện ra, chúng ta cảm thấy được Đức Mẹ an vủi vỗ về, được Đức Mẹ cứu giúp đỡ nâng hơn cả người mẹ ruột thịt của chúng ta nữa. Điều đó không có chi là lạ khi chúng ta chứng kiến quang cảnh Mẹ đứng dưới chân thánh giá nhận lời trăn trối đầy yêu thương của Con Mẹ: “Hỡi Gioan, đây là Mẹ con… Thưa Bà, Đây là con Bà”. Không phải chỉ lúc đó Mẹ mới trở thành Mẹ của Gioan và qua Gioan là Mẹ tất cả chúng ta, nhưng theo cách an bài sắp đặt của Thiên Chúa thì Đức Mẹ đã làm Mẹ của tất cả chúng ta khi Ngài công bố lời tuyên bố đầu tiên về Đấng Cứu Thế và chương trình cứu độ của Ngài. Thật vậy, ngay từ lúc xét xử hai nguyên tổ trong vườn địa đàng, đặc biệt bản án ra cho con rắn, Thiên Chúa đã loan báo: “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ, dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân Người”. Lời loan báo đó còn nhắc lại nhiều lần dưới nhiều hình thức: như lời Thiên Chúa đã thề hứa với vua Đavít trong sách Tiên Tri Isaia: “Nghe đây hỡi nhà Đavít, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu lạ, này trinh nữ sẽ thụ thai một con trai và đặt tên là Emmanuel”. Lời tiên tri này đã rõ ràng nhắc tới chức năng làm Mẹ của Đức Maria. Trinh Nữ ấy không là ai khác là Đức Maria, con của Trinh Nữ ấy có tên là Emmanuel nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Người đã mặc lấy bản tính nhân loại để luôn luôn kết hợp và đồng hành với chúng ta. Người đã sinh ra bởi một Trinh Nữ để Trinh Nữ ấy trở thành Mẹ của Người. Hơn nữa, Trinh Nữ ấy đã trở thành Mẹ của những ai được Người cứu chuộc lại từ cõi chết để đưa vào cuộc sống làm con Thiên Chúa.
Lời thánh Phaolô mà chúng ta đọc trong bức thư hôm nay: “Tất cả những ai mà Chúa gọi thì Chúa đã ban ơn, để cho họ được ơn cứu độ và họ sẽ được vinh quang”. Điều đó nói lên cho chúng ta biết rằng Chúa đã cho chúng ta làm con, Chúa đã cho chúng ta những người Mẹ, có những người bênh đỡ hộ phù chúng ta để rồi đưa chúng ta đến hưởng vinh quang. Đức Mẹ đã trở thành Mẹ chúng ta vì đã cộng tác với Chúa Giêsu trong suốt hành trình cứu thế. Từ khi thưa lời ‘Xin Vâng’ để Ngôi Lời nhập thể tới lúc Chúa tắt thở trên thánh giá, Mẹ đã tận tình săn sóc cho các Tông Đồ sau khi Chúa về Trời. Ngày nay xuất hiện như một điểm lớn trên Thiên Quốc: “Mình khoác mặt trời chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Đức Mẹ đã trở nên Nữ Vương muôn loài, là Đấng trung gian các ơn nên Đức Mẹ luôn theo dõi mọi nẻo đường của toàn thể Giáo Hội và mỗi người chúng ta bằng những lời cầu, bằng những lời bầu cử trước toà Thiên Chúa, bằng những lần hiện ra đó đây trong suốt lịch sử của Giáo Hội, để nhắn nhủ, để khuyến khích ủi an, cũng như để giúp Giáo Hội những phương thế để thăng tiến, cũng như giúp Giáo Hội tránh những tại hoạ sắp xảy đến nếu nhân loại không ăn năn hối cải. Lộ Đức, Fatima, La Salette, Mejdu, La Vang, Tàpao là những nơi hành hương còn ghi lại những ấn dấu đầy tình thương của người Mẹ hiền cả nhân loại. Vì thế, từ xa xưa, cùng với nhiều tước hiệu khác, Giáo Hội đã luôn kêu cầu Đức Mẹ với tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc và là Đấng trung gian các ơn. Chính tại Công Đồng Vaticanô II, tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội và Mẹ các tín hữu đã được đề cao và nhấn mạnh.
Anh chị em thân mến!
Hạnh phúc thay khi chúng ta được biết Đức Mẹ là Mẹ thật của chúng ta. Chính Người đã cộng tác với Đức Kitô để sinh ra chúng ta. Chính người đã đứng dưới chân thâp giá để chính thức nhận lời trăn trối của Chúa Kitô và nhận thánh Gioan làm con mình, cũng như chính từ đó thánh Gioan đã nhận Đức Maria làm Mẹ mình và đưa Đức Maria về nhà và chăm sóc cho Đức Mẹ, và chính từ đó thánh Gioan đã nhận biết các mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa, đặc biệt là mầu nhiệm tình yêu, khiến thánh nhân đã để lại cho chúng ta những chứng tích tuyệt vời về tình yêu của Thiên Chúa.
Noi gương thánh Gioan, chúng ta hãy đón Đức Mẹ về nhà chúng ta và trong lòng chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh vui buồn, chúng ta có thể tâm sự với Đức Mẹ, để Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, hầu để chúng ta đi đúng đường lối của Chúa, hầu giúp chúng ta lướt thắng mọi cạm bẩy của ma quỷ, của thế gian, để luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa dưới bàn tay đầy yêu thương dịu hiền của Đức Mẹ.
Nhân dịp năm mới, kính chúc quý Đức cha, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý ông bà và toàn thể anh chị em luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương của Đức Mẹ và luôn luôn cảm nhận được niềm vui vì có Mẹ.
+ GM Phêrô Trần Đình Tứ, Giáo Phận Phú Cường |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn