Chủ đề: Thân Phận Người Môn Đệ Bị Bách Hại – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Thứ năm - 09/04/2020 16:21

Thân Phận Người Môn Đệ Bị Bách Hại

(Ga 15,18 – 16,33)

 

  1. Đặt mình trước mặt Chúa

– Xin ơn thấu hiểu và chấp nhận thân phận người môn đệ ao ước theo chân Chúa.

 

  1. Đọc Kinh Thánh

– Ga 15,18 – 16,33: Thế gian sẽ ghét các con vì nó đã ghét Thầy.

– Hình dung Chúa Giêsu đang nói chuyện thân mật với tôi, rằng nếu tôi muốn theo Ngài, Ngài sẽ cho tôi biết điều đó có nghĩa gì, đâu là cái giá của điều đó.

– Đọc từng lời Chúa phán, nghe như Chúa đang phán với tôi.

– Dừng lại ở bất kỳ câu chữ nào đánh động tôi. Cho tới khi cảm nghiệm đánh động phai nhạt đi thì đọc câu chữ tiếp theo. Lặp lại tiến trình đó.

– Không cần vội vàng đi các bước tiếp theo của bài gợi ý này. Nếu trong nửa giờ hay một giờ cầu nguyện mà tôi chỉ làm được bước số 2 này thôi thì cũng là cầu nguyện rồi.

 

  1. Suy niệm

– “Thế gian” là chiều kích sự dữ, chiều kích tội ngay trong tôi, nơi mọi người, mọi vật, mọi cấu trúc xã hội, lịch sử xung quanh tôi.

– Đó là thế lực, lực cản chống lại Thiên Chúa, chống lại sự tiến triển tốt đẹp của nhân loại và của toàn vũ trụ.

– Tôi thấy thế lực đó nơi lịch sử nhân loại: bao cái oái oăm, phi lý xảy ra khi người tốt bị đoạ đày, kẻ xấu được phè phỡn.

– Tôi thấy rõ thế lực đó nơi lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu: một người tốt lành như thế lại bị chính môn đệ và dân tộc mình đẩy tới cái chết tức tưởi của một phạm nhân đáng kinh tởm.

– Sứ mạng của Chúa Giêsu không chỉ là chữa vài người bệnh, mà chính yếu là đánh sập thế lực đó, nên Ngài đã bị nó ghét và giết chết. Ngài chịu thế gian đè bẹp để diệt trừ nó tận gốc rễ.

– Là người môn đệ yêu mến và khao khát đi theo Chúa, chẳng lẽ tôi không muốn đồng thân phận với Ngài? Chẳng lẽ tôi chỉ muốn theo Ngài khi dễ dãi, còn khi Ngài bắt đầu đi vào trọng tâm của sứ mạng Ngài thì tôi lại bỏ chạy sao? Tôi là người môn đệ kiểu gì vậy?

 

  1. Cảm nghiệm

– Cảm nghiệm thế lực của sự dữ, của thế gian nơi con người tôi; nơi thế giới xung quanh tôi.

– Cảm nghiệm tình yêu và sự vâng phục của Chúa Giêsu, sẵn sàng đối đầu với thế lực đó.

– Cảm nghiệm nỗi sợ, nỗi e ngại nơi tôi. Dù tôi có thiện chí theo Chúa, nhưng thấy mình đầy yếu đuối trước thế gian.

– Cầu xin và cảm nghiệm tình yêu của tôi đang lớn lên, khao khát cùng Chúa đối đầu với thế gian.

– Cảm nghiệm sự sẵn sàng bị thế gian ghét bỏ, để diệt trừ thế lực đó từ gốc rễ.

 

  1. Cầu nguyện

– Xin Chúa cứu tôi khỏi thế lực sự dữ, để tôi tự do can đảm theo Chúa.

– Xin Chúa ban Thánh Thần để tình yêu tôi lớn lên và đủ can đảm theo Chúa giữa sự chống đối của thế gian.

 

Người soạn: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính,S.J

 

https://dongten.net/wp-content/uploads/2020/04/Ga-1518-16.33.mp3

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây