[Đường Thập Tự hôm nay] Chặng thứ ba: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất

Thứ ba - 09/04/2019 09:21

– Sáng tác: Lm. Nguyên Tuyền

– HÂ- PK: Ns. Hoàng Lân

– Trình bày: Thanh Cường

Lời Chúa: (Is 53, 4-6)

Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,

đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,

còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt,

bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;

Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,

lang thang mỗi người một ngả.

Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu Người

tội lỗi của tất cả chúng ta.

Từng đoàn người kèm theo sự ồn ào náo động đang đổ dồn vào mọi nẻo đường thành Giê-ru-sa-lem như thể nước vỡ bờ. Trong đoàn người ấy có cả dân ngoại lẫn người Do Thái; những người đã được Đức Giê-su chữa lành bệnh tật trong đền thờ, được lắng nghe lời Ngài giảng dạy trên núi cũng như những phép lạ Ngài thực hiện bên biển hồ hay trong hoang địa. Những con người ấy đang vây quanh và hướng ánh mắt về Đấng đã làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời họ.

Đức Giê-su nhìn đám đông như thể đàn chiên không người chăn dắt. Ngài biết rõ tên từng con chiên một trong đám đông hỗn loạn ấy. Cũng vào lúc ấy, Đức Giê-su ngã quỵ trước biết bao ánh mắt của đoàn chiên. Những trận đòn của quân lính La Mã đã để lại nhiều thương tích và đau đớn cho Đức Giê-su. Đôi chân rả rời của Ngài đang gắng gượng lê từng bước với hơi thở mòn mỏi. Thân thể mệt nhọc và kiệt sức giờ đây phải gánh thêm sức nặng của cây thập giá khiến Đức Giê-su, Chúa chúng ta gục ngã.

Chắc hẳn lúc bấy giờ, trong đám đông ấy sẽ có người thốt lên rằng: Giê-su ơi! Con Chúa Trời Toàn Năng, sao Ngài ngã gục?

Vâng, Đức Giê-su ngã xuống vì Ngài mang lấy sự yếu đuối, gánh vác tội lỗi và những khổ đau của con người. Sức nặng của tội lỗi lớn hơn gấp ngàn lần sức nặng của cây thập giá. Tôi và bạn đều biết lý do tại sao thập giá lại nặng nề đến vậy. Đức Giê-su gục ngã bởi gánh nặng của thập giá trên đôi vai đầy thương tích nhưng sự gục ngã ấy lại đem đến sức mạnh cho con người đứng lên, thoát khỏi vũng bùn lầy tội lỗi. Thế đó, Đức Giê-su đã mang lấy thương tích để con người được chữa lành; đã ngã xuống để con người được đứng lên và vươn tới đời sống mới.  

Giê-su ơi!

Con Chúa Trời Toàn Năng, nhưng vì quá yêu thương nhân loại

Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận tội nhân,

để cứu vớt con người thoát khỏi vũng lầy của tội lỗi.

Minh Thiện, S.J.

 

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây