Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Lễ Khấn Trọn Đời, Kim Khánh và Ngân Khánh khấn dòng 2019

Thứ bảy - 24/08/2019 04:39
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Lễ Khấn Trọn Đời, Kim Khánh và Ngân Khánh khấn dòng 2019
Lời thề ước “Con xin tận tình ký thác cuộc đời con cho Chúa trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là gia đình thiêng liêng của con” vang lên trong thánh lễ trọng thể sáng nay 22.08.2019 tại thánh đường Giáo xứ Bình Cang, Gp Nha Trang. Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan tạ ơn với 18 nữ tu Tuyên Khấn Trọn Đời,  8 chị lớp Ân mừng Ngân Khánh và 2 chị lớp Tuyền mừng Ngọc Khánh khấn dòng. Thánh lễ do Đức Giám Mục Gp. Nha Trang Giuse Võ Đức Minh chủ sự.

Lời thề ước “Con xin tận tình ký thác cuộc đời con cho Chúa trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là gia đình thiêng liêng của con” vang lên trong thánh lễ trọng thể sáng nay 22.08.2019 tại thánh đường Giáo xứ Bình Cang, Gp Nha Trang. Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan tạ ơn với 18 nữ tu Tuyên Khấn Trọn Đời,  8 chị lớp Ân mừng Ngân Khánh và 2 chị lớp Tuyền mừng Ngọc Khánh khấn dòng. Thánh lễ do Đức Giám Mục Gp. Nha Trang Giuse Võ Đức Minh chủ sự.

Xem ảnh Thánh lễ



Thiên Chúa đã gọi, đã chọn các nữ tu cách đặc biệt để trở nên hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, để biểu lộ dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại. Cộng đoàn phụng vụ hôm nay là những người thân trong gia đình, bạn hữu đều xúc động và vui mừng cùng với các chị. Với 2 chị Linh Tuyền và Lâm Tuyền mừng Kim Khánh (3 chị Tuyền khác đã an nghỉ trong Chúa).  ½ thế kỉ khấn giữ lời giao ước các chị đã trải qua tất cả thăng trầm của đời một người thánh hiến. Hôm nay các chị hiện diện giữa cộng đoàn với vòng hoa màu vàng như chứng nhân kiên trung của người tận tình theo Chúa. Nhìn vào các chị cao niên, các chị Tân Vĩnh Khấn hôm nay xác tín hơn cho ơn gọi của mình.



Với 8 chị Ân mừng Ngân Khánh khấn dòng hôm nay, Thiên Chúa dường như ưu ái chọn tên “Ân” đặt cho các chị khi vào nhà Tập bởi đây là lớp giữ được nhiều người nhất kể từ khi vào tiền tập là 8/9 người . Chị Tổng Phụ Trách hiện nay của dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cũng thuộc lớp Ân, chị Maria Hoài Ân. 25 năm đã trôi qua từ ngày tuyên khấn lần đầu thuộc về gia đình Khiết Tâm Đức Mẹ, các chị Ân đều đã và đang nỗ lực hết mình xây dựng Hội dòng bằng việc giúp chị em sống thánh thiện, hạnh phúc và phát triển trong vai trò của chị phụ trách cộng đoàn.



Có thể nói tâm điểm của ngày lễ hôm nay là nghi thức Khấn Trọn Đời của 18 chị nữ tu trẻ. Giữa bao mời gọi hấp dẫn, hưởng thụ của cuộc sống hiện đại thì các chị lại can đảm chọn sống Khiết Tịnh – Khó Nghèo và Vâng Phục theo gương Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Với Lễ Khấn Trọn Đời hôm nay, các chị chính thức là thành viên của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Sự hăng hái của các chị diễn tả sức trẻ và tương lai của Hội dòng mới vừa tròn 61 năm thành lập. Các chị trở thành “mẹ” theo nghĩa thiêng liêng của tất cả những ai mà các chị được sai đến phục vụ. Hỏi một chị Tân Vĩnh Khấn rằng khấn hôm nay mà có lo lắng về tương lai không? Chị cười nói: Có lo lắng chứ. Nhưng nhìn các chị đã đi trước cho dù là 25 năm hay 50 năm thì các chị vẫn hạnh phúc và cười tươi thì mình cứ vững tâm mà bước theo Chúa thôi. 



Chặng đường sống đời dâng hiến của các chị còn rất dài, các chị rất cần sự nâng đỡ của mọi người bằng lời cầu nguyện, bằng sự cộng tác trong công việc, bằng sự cảm thông những khi sai lỗi, bằng những chia sẻ buồn vui để các chị không ngã lòng trước những khó khăn, thử thách. “Ai vui vẻ hiến dâng thì được Chúa yêu thương”, nguyện chúc các chị giữ mãi niềm vui và bình an trong tâm hồn trong cuộc đời theo Chúa.

Hồng Hương

Nguồn tin: Giáo phận Nhà Trang

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây