Phút đầu đời phận người

Thứ hai - 26/08/2019 01:35

Chuyện đời gửi người bạn trẻ (1)

                                                                                                MM Tân, SJ

Ngược dòng thời gian, về lại giây phút đầu đời,

Khi Thiên Chúa quyền năng khơi nguồn sống

để bạn mang hình hài trong dạ mẹ,

và được sinh ra trên đôi tay của cha.

Cất tiếng khóc chào đời giữa lòng nhân thế,

trong vòng tay của gia đình họ hàng :

yếu ớt, bé bỏng,

đôi má thơm hương mùi sữa mẹ,

giữa gia đình, ai cũng thương yêu.

Cứ như là tâm điểm lôi cuốn mọi người chú ý chăm nom,

Từ đò con trẻ lớn dần và trở nên chình mình.

Bạn thấy không,

Tiếng khóc chào đời ngầm chứa bao điều lạ lùng

Khi trái tim bé nhỏ rung lên nhịp đập sự sống thì cặp mắt thơ dại  cũng đong đầy ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa.

Thế là, ngay giây phút đầu đời phận người,

Bạn chiếm một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa rồi còn gì,

Thiên Chúa lên tiếng gọi, từ hư vô,  bạn mang hình hài,

dĩ nhiên là giống hình ảnh Thiên Chúa rồi.

Mở đầu câu chuyện đời người là thế.

Mối dây liên kết đầu tiên của con người là với Đấng Siêu Việt.

Trong đó, con người như mang lấy một vận mệnh lớn lao:

sống với Thiên Chúa trong một tình thân sâu xa đến nỗi có thể chiếm một chỗ ngay nơi cung lòng và trong kế hoạch của Người.

“… Điều thích hợp và tốt đẹp hơn là chúng ta lo tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa, tức là để cho chính Đấng Tạo Hóa tự thông truyền chính mình cho linh hồn sốt mến, ấp ủ nó trong tình yêu mến và sự ngợi khen Ngài, và đặt nó vào con đường mà ở đó nó có thể phụng sự Ngài cách tốt đẹp hơn sau này.” (Th. Inhaxio)

Hóa ra, con người là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa.

Tình yêu ấy đã khắc khoải tìm kiếm, mời gọi, gặp gỡ và trò chuyện,

trao cho bạn tự do đáp trả với trọn cả tấm lòng.

Chính vận mệnh ấy sẽ chi phối trọn cả đời người.

Vừa dẫn dắt con người tới một cùng đích tối hậu đong đầy ý nghĩa,

vừa đặt con người vào trong những nỗi giằng co thao thức,

vào đời như thế quả là đầy thách đố.

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây