GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
Thứ sáu - 14/02/2025 01:52
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT:
NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
Sáng ngày 13.02.2025, khoảng 1.200 người có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các Trung tâm, các mái ấm và Giáo xứ trong Giáo phận Phan Thiết hành hương về bên Mẹ Tàpao trong Năm Thánh 2025. Chương trình do Ban Caritas Giáo phận phối hợp với Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao đồng tổ chức.
Sau Thánh lễ Đại triều thường lệ cho khách hành hương, các đoàn xe nối đuôi nhau đưa những người có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi, người bị hội chứng Down, khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị, v.v … tiến về quảng trường trung tâm. Các tình nguyện viên lần lượt hướng dẫn, giúp đỡ các tham dự viên ổn định vị trí ngồi mát mẻ, thoải mái và thuận lợi tại khu vực đã được chuẩn bị sẵn mái vòm che mưa nắng.
THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC, CẦU NGUYỆN CHO CÁC BỆNH NHÂN
Vào lúc 10 giờ, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và ngày thế giới bệnh nhân. Cùng hiện diện với Đức cha có cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng - Giám đốc Caritas Giáo phận, cha Phêrô Lê Trọng Tạo - Phó Giám đốc Caritas, quý cha phụ trách Ban Caritas Giáo hạt, quý cha TTTM Tàpao và gần 50 cha đồng tế.
Trong lời dẫn nhập đầu lễ, Đức cha Giuse hân hoan chào đón sự hiện diện của anh chị em khuyết tật, các em mồ côi, những người nghèo khó, và đội ngũ nhân viên Caritas đầy lòng yêu thương. Ngài nói: “Anh chị em là những chứng nhân sống động cho sức mạnh của niềm tin Kitô giáo, là nguồn hy vọng cho tất cả chúng ta. Sự hiện diện của anh chị em tại đây hôm nay là một minh chứng cho tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái”.
Chia sẻ sau Tin Mừng, Đức cha kể câu chuyện về cô bé Anna, sống trong ngôi làng nhỏ ở nước Pháp. Anna mắc căn bệnh bại liệt từ bé phải nằm hay di chuyển bằng xe lăn. Càng lớn lên, em càng cảm thấy cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Năm 12 tuổi, mẹ của Anna đã đưa em đến Lộ Đức. Tại đó, Anna đã được tắm trong dòng nước thánh và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Em được Đức Mẹ chữa lành vết thương trong tâm hồn. Khi từ Lộ Đức trở về, bé Anna không còn buồn sầu, tuyệt vọng nữa. Em xin cha mẹ tìm thầy về dạy mình học. Em tham gia vào những sinh hoạt trong giáo xứ. Em viết thư thăm hỏi và động viên những người bạn khuyết tật mà em gặp tại Lộ Đức. Em dâng những đau khổ, bệnh tật của mình để cầu nguyện cho Giáo xứ và Giáo hội.
Qua câu chuyện của Anna, Đức cha nhấn mạnh cho cộng đoàn thấy sức mạnh của đức tin và sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Ngài nói: “Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng, hãy đến với Mẹ Maria, Đức Mẹ Lộ Đức. Mẹ sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta với Chúa Giêsu”.
Đức cha còn quảng diễn ý nghĩa đặc biệt của các Bài đọc Lời Chúa nói về những lời an ủi và khích lệ. Qua sách ngôn sứ Isaia: "Như người mẹ ủi an con thơ, Ta sẽ ủi an các ngươi như vậy". Thiên Chúa, với tình yêu bao la của Ngài, luôn ở bên chúng ta, nhất là trong những lúc chúng ta đau khổ. Bài đọc II nhắc nhở về niềm hy vọng vào sự hiện diện của Chúa và việc gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện giúp chúng ta vượt qua mọi đau khổ và khó khăn.
Câu chuyện phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu tại Cana cho thấy quyền năng của Thiên Chúa và sự quan trọng của việc chuyển cầu nơi Mẹ Maria. Đức Mẹ là một ngôi sao sáng soi đường cho chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Mẹ dạy chúng ta luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tóm kết bài chia sẻ, Đức cha mời các tham dự viên: “Hãy để ngọn lửa hy vọng trong tim chúng ta luôn được thắp sáng. Hãy để tình yêu của Chúa dẫn đường cho chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống”, và: “khi cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng, hãy đến với Mẹ Maria, Đức Mẹ Lộ Đức. Mẹ sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta với Chúa Giêsu”.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra cách sốt sắng. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giám đốc Caritas Giáo phận đại diện cám ơn Đức cha và mọi người. Đại diện tham dự viên dâng hoa kính tặng Đức cha. Đức cha xúc động bày tỏ: “Xin cảm ơn các Mái ấm, các Cha, các Sơ, các Thầy, các anh chị em trong Ban Caritas và tất cả những ai đang âm thầm thay cho Cha, thay cho Giáo phận chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn để bày tỏ tình yêu thương liên đới trong Chúa Kitô…”
Sau khi cộng đoàn nhận phép lành với ơn toàn xá trong ngày hành hương đặc biệt, Đức cha Giuse cùng quý Cha đồng tế chụp hình lưu niệm với cộng đoàn và các em đến từ các mái ấm.
ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN, GIAO LƯU SINH HOẠT, VĂN NGHỆ VÀ TIỆC VUI HUYNH ĐỆ
Tiếp nối chương trình, Cha Gioan Trần Minh Kha trình bày về ý nghĩa chủ đề, nền tảng Kinh Thánh và ý nghĩa Hiệp hành qua giờ đối thoại trong Chúa Thánh Thần với chủ đề: “Chấp nhận tính dễ tổn thương”. Cha chia sẻ:
“Đón nhận tính dễ tổn thương trong quá trình Hiệp Hành” là mối bận tâm của Giáo hội. Đây là chủ đề chính trong nhiều cuộc thảo luận trong nhiều cuộc họp cấp hoàn vũ, vì kết quả của sự tổn thương mà nhân loại đã trải qua trong những mùa đại dịch, hay trong các cuộc chiến tranh, đã gây hậu quả là rất nhiều người không còn lành lạnh thân xác cũng như tinh thần. Đây chính là những đối tượng để cho toàn thể Giáo hội thể hiện tình yêu và sự chăm sóc đến những người dễ bị tổn thương trong hành trình Hiệp Hành của chúng ta”.
Cha cũng bày tỏ tâm tình và mời gọi cộng đoàn cùng những anh chị em có hoàn cảnh kém may mắn: “Đón nhận tổn thương không phải chỉ thể hiện sự bao dung đối với nó mà còn có ý nghĩa là chấp nhận và để nó biến đổi cuộc sống của chúng ta. Nó củng cố niềm tin và hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa. Nó mở ra con đường để xây nên mối tương quan của tình yêu thương và lòng bác ái. Do đó, chấp nhận tổn thương làm chúng ta trưởng thành hơn trong tương quan với chính mình, với Thiên Chúa và tha nhân”.
Sau giờ chia sẻ, ban tổ chức, các cộng tác viên cùng các anh chị em khuyết tật tham gia sinh hoạt, giao lưu văn nghệ và chung chia tiệc vui huynh đệ qua bữa ăn buffet nhẹ nhàng với các món ăn dân dã như: soup, cơm chiên, các loại bánh, nước ngọt...
Thông thường, khi ăn tiệc buffet, người tham dự phải tự phục vụ, nhưng ở bữa tiệc đặc biệt này, sự giúp đỡ khi di chuyển và lấy thức ăn như biểu tỏ cho hình ảnh một Giáo hội hiệp hành, đầy tình liên đới và tương thân tương ái.
Ngày hành hương Năm Thánh dành cho người có hoàn cảnh đặc biệt tại TTTM Tàpao 2025 khép lại sau giờ ăn trưa. Các tham dự viên nhận phần quà dành riêng rồi chia tay nhau ra về trong niềm vui và bình an của ơn Thánh Chúa.
VÂN UYÊN _ BTT GPPT
xem hình
