HỘI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: 11 NỮ TU TUYÊN KHẤN

Thứ bảy - 14/06/2025 21:54
HỘI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT:
11 NỮ TU TUYÊN KHẤN
Thánh lễ tuyên khấn ngày 14/6/2025 tại Hội dòng Phúc Âm Sự Sống ghi dấu một bước ngoặt thiêng liêng trong hành trình sống đời thánh hiến của 11 nữ tu, giữa sự hiện diện và chúc lành của Đức Giám mục, quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

hdo 5082


Ơn Gọi Khởi Đi Từ Trái Tim Thiên Chúa
Sáng ngày 14/6/2025, tại nguyện đường Hội dòng Phúc Âm Sự Sống, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã chủ sự Thánh lễ và Nghi thức Tuyên khấn cho 11 nữ tu. Trong đó, có 5 chị tuyên khấn lần đầu và 6 chị tuyên khấn trọn đời – chính thức bước vào đời sống tận hiến với tâm thế “thuộc trọn về Đức Kitô”.
Cùng đồng tế với Đức cha Giuse trong Thánh lễ, có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Tuyên úy Hội dòng Phúc Âm Sự Sống; cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý bề trên các hội dòng, quý tu sĩ nam nữ và các ân nhân, thân nhân của hội dòng cũng như của các chị em tuyên khấn.
Trong bầu khí linh thiêng, các khấn sinh tiến bước vào thánh đường với ánh nến sáng trong tay, khởi đầu một hành trình mới mang theo niềm vui, lòng xác tín và trái tim bừng cháy lửa mến. Lời Chúa ngày nào vang vọng trong tâm hồn, nay được đáp lại bằng một lời cam kết công khai và vững vàng: "Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con".

sss


Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh ý nghĩa cao cả của ơn gọi thánh hiến. Ngài khẳng định rằng: “Ơn gọi không khởi đầu từ hôm nay hay từ lúc các chị gõ cửa nhà dòng, mà bắt đầu từ trái tim của Thiên Chúa”. Ngài cũng khích lệ các nữ tu tiếp tục ở lại trong Chúa qua việc giữ lời Ngài, sống triệt để các lời khuyên Phúc Âm, trở thành dấu chỉ của Tin Mừng và sự sống giữa một thế giới khát khao hy vọng. Đức cha Giuse cũng khẳng định rằng: “Đức Giêsu không chọn người giỏi, nhưng thánh hiến người Ngài yêu. Các nữ tu tuyên khấn hôm nay không vì xứng đáng, mà vì họ đã được Thiên Chúa yêu thương chọn gọi và mời bước vào một tình yêu vĩnh cửu.”

ntt01722


Chị Maria Hoàng Thị Tây, một trong các khấn sinh trọn đời, xúc động chia sẻ sau Thánh lễ: “Ngày hôm nay là lời đáp trọn vẹn cho tiếng gọi đã âm thầm vang vọng trong tim tôi từ thuở thiếu thời. Tình yêu của Chúa lớn lao để tôi từ bỏ mọi sự và chọn Ngài hạnh phúc cuộc đời.
Lời tuyên khấn sống Linh Đạo Phúc Âm Sự Sống
Lễ tuyên khấn không chỉ là nghi thức long trọng, mà là tuyên ngôn sống động về một linh đạo: linh đạo Phúc Âm Sự Sống. Trong bài giảng, Đức cha khẳng định rằng người nữ tu của Hội dòng được mời gọi sống, công bố và phục vụ Tin Mừng giữa một thế giới đang khát khao hy vọng – không phải bằng lời nói, mà bằng chính sự hiện diện thầm lặng và lòng cảm thông sâu xa.
Ngay sau bài giảng, nghi thức tuyên khấn được cử hành trong bầu khí sốt sắng. Các khấn sinh lần lượt tiến lên với lời đáp “Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con”, như minh chứng cho sự tự nguyện và trung thành của các chị đối với tiếng gọi thiêng liêng. Những chiếc lúp trắng được thay thế bằng màu đen – biểu tượng của sự thuộc trọn về Đức Kitô và một đời sống hoàn toàn hiến dâng.

13 11

Điểm đặc biệt trong nghi thức tuyên khấn trọn đời tại Hội dòng Phúc Âm Sự Sống là việc trao tặng sách Kinh Thánh, bên cạnh nhẫn giao ước. Đây là dấu chỉ mời gọi các nữ tu không ngừng suy niệm, sống và loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày, – như một lời nhắc nhở: hãy để Lời Chúa trở thành ánh sáng và sức mạnh cho từng bước đường sứ vụ.

11 15
ntt01804 1


Chị Maria Trần Thị Thơ Thuý, tuyên khấn trọn đời, chia sẻ:
“Tôi không biết phía trước sẽ là những thử thách nào, nhưng tôi tin, nếu còn lửa mến và Hội dòng bên cạnh, tôi sẽ bước tiếp – với niềm vui đơn sơ nhưng mãnh liệt.”

ntt01804 5


Cũng trong tâm tình đó, chị Anna Nguyễn Thị Thuỳ Dương, người trẻ nhất trong lớp tuyên khấn lần đầu, bày tỏ:
“Tôi từng sợ hãi, lo lắng  trước lời mời gọi sống ơn gọi tu trì, nhưng hôm nay tôi cảm nghiệm được sự bình an kỳ diệu – một bình an từ trong tâm hồn, trong cộng đoàn nơi đây, và từ chính cái nhìn yêu thương của Đức Giêsu dành cho tôi.”

ntt01804 3


Thánh lễ tuyên khấn khép lại trong phép lành của Đức cha và những tràng pháo tay chúc mừng từ cộng đoàn. Nhưng chính lúc ấy, một hành trình mới cũng bắt đầu – hành trình của những người nữ chọn sống âm thầm nhưng không tắt lửa yêu mến, chọn bước đi giữa thế giới nhưng thuộc trọn về Chúa.
Xem hình
BTT. HD Phúc Âm Sự Sống

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây