TẾT SUM VẦY BÊN LINH ĐỊA THÁNH ANTÔN LA DÀY CÙNG VỚI ĐỨC CHA GIUSE – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT MÙNG 6 TẾT ẤT TỴ 2025

Thứ tư - 05/02/2025 10:27
TẾT SUM VẦY BÊN LINH ĐỊA THÁNH ANTÔN LA DÀY
CÙNG VỚI ĐỨC CHA GIUSE – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
MÙNG 6 TẾT ẤT TỴ 2025

 
“Tết có Chúa ấm no hạnh phúc
Xuân An Vui với Phúc Lộc Thánh Antôn”

TẾT là thời gian nghỉ ngơi, người ta thường chọn đến những nơi sầm uất để hưởng thụ, nhưng cũng có rất nhiều người dành thời gian chạy đến những địa điểm linh thiêng để cầu nguyện. Như vậy, Linh Địa Thánh Antôn La Dày- Giáo Phận Phan Thiết cũng là Một Địa Điểm được khá nhiều người lui tới vì sự linh thiêng, những ơn lành mà Thánh Antôn cầu bầu cùng Chúa được nhậm lời, những người đau bệnh, những mất của hay buồn phiền cuộc sống,.. hầu như chưa ai đến đây mà về không.
Thật vậy, đến bên Thánh Antôn vào 16g00 ngày 12 hằng Tháng và Mùng 6 Tết Âm Lịch hằng Năm, khách hành hương ngoài được trải lòng cùng vị Thánh hay làm phép lạ, mà còn được đắm mình vào đời sống đức tin, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Đa Mi với tiết trời se lạnh, núi non trùng điệp hay sự kỳ diệu của mặt hồ Hàm Thuận La Dày đẹp như Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Đó cũng là những điều mà khách hành hương càng ngày càng cảm thấy yêu hơn nơi núi rừng linh thiêng này.
Thật hạnh phúc! Vì hằng năm cứ vào Mùng 6 Tết Âm Lịch, Linh Địa Thánh Antôn được vinh dự đón chào Đức Cha Giuse vị Cha chung kính yêu của Giáo Phận Phan Thiết, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng rất nhiều đoàn khách hành hương khắp nơi ghé thăm Linh Địa. Vậy là, thấm thoát Linh Địa cũng đón được 3 cái Tết, nơi vùng núi nghèo nhiều anh em đồng bào sinh sống, nhiều người di dân... Nên để có thể xây dựng Nhà Thờ đang dang dở và phát triển Linh Địa Thánh Antôn đó là một điều rất khó khăn nhưng có lẽ Giáo xứ La Dày – Linh Địa Thánh Antôn nghèo, vùng truyền giáo, vùng anh em đồng bào... may mắn được sự yêu thương, quan tâm và đồng hành của Đức Cha Giuse, như hôm nay, Đức Cha đã đích thân hướng dẫn Xây Cung Thánh Nhà Thờ sao cho phù hợp với phụng vụ và linh thánh; quý Cha, quý Thầy, quý khách hành hương đặc biệt lòng quảng đại của quý ân nhân từ khắp mọi nơi dâng lời cầu nguyện và cùng cộng tác bằng nhiều cách mà Linh Địa Thánh Antôn được phát triển từng ngày.
Hôm nay, ngày mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025, Đức Cha Giuse chủ tế dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu Bình An Năm Mới tại Linh Đài Thánh Antôn. Trong tiếng kèn, tiếng trống hào hùng trang nghiêm đoàn rước tiến vào lễ đài với sự chúc lành của Đức Cha.
Tiếp đến, Cha Fx. Phạm Hoài Thương, Cha xứ Giáo xứ Vinh Lưu chia sẽ mời gọi mọi người xác tín vào sự hiện diện quan phòng của Chúa Xuân, qua sự cầu bầu rất linh thiêng của Thánh Antôn, hầu trong Năm Mới – Năm Thánh 2025 “Những người lữ hành trên đường hy vọng”, luôn bình an, hạnh phúc, tràn dầy Ân Sủng và Phúc Lộc vì Chúa là Nguồn Hy Vọng và luôn có Thánh Antôn đồng hành,
Sau Thánh Lễ, là phần Cám ơn, Tặng Quà và Dâng Heo Đất tiết kiệm của Giáo xứ La Dày dâng lên Đức Cha với mục đích góp một chút phần xây dựng Nhà Hưu dưỡng Linh Mục của Giáo Phận. Chương trình nuôi Heo Đất được Đức Cha phát động đầu năm 2024, tuy Giáo xứ La Dày- Linh Địa Thánh Antôn là một vùng núi nghèo có nhiều anh em đồng bào nhưng luôn luôn hưởng ứng tích cực những phong trào của Giáo Phận.
Do đó, cùng với Giáo Phận, Giáo xứ chúng con cũng đang ấp ủ có một ngôi Nhà Thờ xứng hợp hơn để dâng Lễ, nên hằng ngày đến Nhà Thờ đi Lễ, từ em Thiếu Nhi nhỏ đến cụ già lớn tuổi đều cùng cầu nguyện và đóng góp tùy sức của mình vào hai con Heo Đất được đặt trong Nhà Thờ: Một Con Heo cộng tác cùng Giáo Phận, Một Con Heo chung tay xây dựng Giáo xứ. Trong hai Con Heo dâng lên, Đức Cha chọn một con, và  đập Heo Đất trước mặt mọi người. Oi ! rất xúc động ! đầy ý nghĩa vì có những tờ tiền mệnh giá 1000đ ( một nghìn đồng). Đức Cha cũng chia sẻ “ Như Chúa đã nói trong dụ ngôn “ Bà góa nghèo” : “ Qủa thật ta nói cùng các con, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào
rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào”. Có lẽ những tờ tiền một nghìn đồng kia là của một em Thiếu Nhi nào đó đã dành dụm và đóng góp, đó là một điều Đức Cha rất trận trọng và đáng quý”. Đúng thật, chúng con là những em thiếu nhi, những cụ già và cả những người nghèo, tiền chúng con đóng góp không chỉ là vật chất nhưng đó là cả tấm lòng, cả những gì chúng con có thể. Chúng con cảm ơn Đức Cha đã thấu hiểu và trân trọng tình cảm của chúng con.
Nhân dịp chào năm mới Ất Tỵ 2025, Đức Cha cũng lì xì lộc xuân cho tất cả mọi người, như Đức Cha có chia sẻ “ lì xì” có nghĩa là may mắn, phúc lộc trong năm Thánh “ Những người Hành hương của Niềm hy vọng” Đức Cha cầu chúc tất cả mọi người luôn được bình an, gặp nhiều may mắn... Tất cả mọi người đều vui mừng khi được đón nhận Phúc Lộc của Đức Cha, hy vọng Một Năm Mới bình an thuận lợi và nhiều may mắn.
Tiếp đến, Cùng hòa chung với niềm vui đón Xuân của Giáo xứ La Dày - Linh Địa Thánh Antôn”, Đức Cha đã khai mạc Đêm Văn Nghệ “ Tết sum vầy bên Chúa và Thánh An tôn” và cùng tham gia các trò chơi Hội Chợ Xuân. Có lẽ đến nơi đây chúng con mới nhận thấy nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt phúc hậu của Đức Cha khi cùng mọi người tham gia các trò chơi và còn được nhận giải thưởng là “một hộp bánh và chai nước ngọt”, nói tới đây con mới nhớ có Cha Giuse từng chia sẻ tại Linh Địa “ là người mục tử hãy sống cùng chiên của mình” và điều đó chúng con đã thấy ở Đức Cha thân yêu, vị Cha chung của Giáo Phận, Ngài rất gần gũi cùng “con chiên” từ em nhỏ đến người già hầu như không có một khoảng cách nào cả.
Chương Trình Xuân Ất Tỵ 2025, cũng dần khép lại nhưng điều đọng lại trong chúng con là những niềm vui đong đầy “ Tình Chúa và tình người”, Một Năm Mới bắt đầu với nhiều hy vọng. Hy vọng nhiều thuận lợi trong công việc, mùa màng bội thu và bình an trong cuộc sống, hy vọng người người yêu thương nhau, hy vọng những người đau khổ nhớ đến Thánh Antôn sẽ được chúc lành và ban ơn lành hồng phúc vì chúng ta đều là “ Những người Hành hương của niềm Hy vọng”.
Đầu Xuân Ất Tỵ, Gia đình Giáo xứ La Dày -Linh Địa Thánh Antôn: Kính Chúc Đức Cha Giuse, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách hành hương, quý ân nhân, thân nhân cùng tất cả mọi người một năm mới dồi dào Sức Khỏe, An Lành, Thánh Đức và tràn đầy Hồng Ân của Chúa xuân ngang qua lời cầu bầu của Thánh Antôn- Vị Thánh hay làm phép lạ.
Vũ Phượng- BTT La Dày
xem hình

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây