Tâm tình dâng Chúa
Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, con không được ở gần nhà thờ, công việc lại bận rộn từ sáng đến gần nửa đêm mới ổn, vì thế, hàng tuần con chỉ đi dự thánh lễ mỗi chiều Chúa nhật. Ngày thường, con nghĩ là chỉ cần đọc kinh sáng, tối hay lần hạt, cầu nguyện trước nhan Thánh Chúa cũng được. Nhưng hôm nay, sau khi đọc được những điều mà Đức Hồng Y Fx Nguyễn văn Thuận đã viết vào những năm tháng còn ở trong tù, con mới biết là con đã có nhiều sai lầm và thiếu sót. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã soi đường dẫn lối cho con.
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con cảm thấy yêu mến Thánh Thể và khao khát được tham dự Thánh lễ vô cùng vì con đã hiểu rõ lời dạy của Chúa một cách sâu sắc hơn: “ Ta đã đến là để chúng được có sự sống và có một cách dồi dào”(Ga 6, 53) và vì con đã biết Chúa muốn gì ở con: “Con muốn hỏi: Cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả? Hãy tham dự thánh lễ, vì không kinh, không tổ chức, nghi thức nào bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên thánh giá.” (ĐHV 351)
Lạy Chúa con, Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dạy: “Chúa Giêsu sống giữa chúng ta trong phép Thánh lễ, giữa những sự bất trắc, những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày, các bạn hãy noi gương hai môn đệ trên đường về Emmau…Hãy cầu xin Chúa Giêsu để dọc các nẻo đường về bao nhiêu xóm nhỏ Emmau của thời đại ta, Ngài ở lại với các bạn. Ngài phải là sức mạnh của các bạn, là trung tâm của các bạn, là hy vọng trường cửu của các bạn.” Và con đã cầu xin Chúa mỗi ngày khi dự thánh lễ cũng như khi đọc kinh ở gia đình.
Lạy Chúa, Lời cầu nguyện hôm nay con xin Chúa thương ban ơn cho các tín hữu nhận thấy được sự cần thiết vô cùng của Thánh Thể và cho chúng con biết tạo điều kiện để được tham dự thánh lễ nhiều hơn mỗi tuần hay ít ra cũng tham dự “lễ đoàn” đầy đủ. Xin Chúa cho chúng con tin rằng sức khỏe và sự mưu sinh của mọi người cũng đều nhờ bởi ơn Chúa, để chúng con không vì sợ thiếu ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe hay vì công việc mà không tham dự dù chỉ một hoặc hai thánh lễ sáng mỗi tuần. Xin Chúa cũng ban ơn cho giáo dân biết yêu thương, kính trọng Linh mục và soi sáng lòng trí nhắc nhở chúng con luôn nhớ rằng Linh mục là người đại diện cho Chúa chăn dắt đàn chiên. Xin cho chúng con luôn tin tưởng, cầu nguyện cho các vị mục tử được vững vàng trong đời sống ơn gọi của mình.
Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con biết yêu mến mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con trong tha thứ, trong nhân từ, trong hiệp nhất như Ngài đã cầu nguyện “Xin Cha cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21). Xin Chúa ban ơn cho mọi người cùng nhìn thấy được Chúa trong mỗi người khác, đừng phân biệt người đạo dòng hay kẻ tân tòng, người thân thiết hay kẻ xa lạ. Xin Chúa cho các tín hữu biết nhìn thấy năng lực Chúa ban cho mỗi người để biết cộng tác với nhau cùng làm tốt việc của Chúa, đừng ích kỷ, cá nhân , đừng “mượn công đường để phô trương mình”. Xin Chúa cho chúng con biết “chọn Chúa trước rồi mới làm việc Chúa sau.” như Ngài đã ngước mắt lên trời, cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, trước khi làm phép lạ nuôi dân chúng.
Lạy Chúa Ba Ngôi, Theo lời Đức Hồng Y Fx Nguyễn văn Thuận đã viết: “Trước khi làm bất cứ việc gì,dù là việc mục vụ, xã hội, bác ái, chúng ta phải cầu nguyện…”, con xin được cầu nguyện cùng Chúa luôn. Con nguyện xin được mãi cộng tác với Chúa trong công cuộc xây dựng Nước Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện và những cảm nhận của con hôm nay là những tâm tình con xin dâng lên Chúa, cúi xin Chúa dủ thương nghe đến. Con cảm tạ ơn Chúa vô vàn, Chúa ơi!
Têrêxa Lê Quy