CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B
(Bài đọc 1 : Ed 17, 22-24; Bài đọc 2 : 2 Cr 5, 6-10;
Tin mừng : Mc 4, 26-34)
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” Ed 17, 22-24 và 2 Cr 5, 6-10 qua lăng kính Mc 4, 26-34, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường niên B hôm nay mặc khải cho thấy cung cách chọn lựa và hành động “khác thường” của Thiên Chúa, như được phản ảnh, trước tiên, trong Ed 17, 22-24 : để con người chẳng còn cái cớ nào để nói là do mình và lập luận rằng chẳng cần gì Thiên Chúa, Thiên Chúa đã bắt đầu các công trình vĩ đại của Ngài từ những khởi đầu hết sức bé nhỏ, vô giá trị trước mắt loài người [“Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : ‘Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bà huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng là cành’…” (17, 22-23)]…
(2) Thứ đến, trong Mc 4, 26-34 : ở đây, qua hai dụ ngôn nhỏ về Nước Thiên Chúa : a) 4, 26-29 cho thấy trong công trình Nước Thiên Chúa, ngoài đóng góp nhỏ bé của con người là “gieo vãi hạt giống xuống đất”, còn lại tất cả đều là công việc của Thiên Chúa [“…‘Đêm hay ngày, người gieo giống ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả’…”; b) 4, 30-32 cho thấy cung cách chọn lựa và hành động “truyền thống” của Thiên Chúa, luôn khởi đi từ những cái nhỏ bé, tầm thường, vốn làm chưng hững sự khôn ngoan của thế gian, cho dù đó là công trình quan trọng và vĩ đại Nước Thiên Chúa [“…‘Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ.’…”]…
(3) Sau cùng, trong 2 Cr 5, 6-10 : ở đây, cho thấy đối với Phaolô, Đức Giêsu-Kitô là tất cả, còn việc mình là ai và là gì, ở trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, chẳng có gì là quan trọng [“Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Ngài.” (5, 9)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
(1) Quá trình phát triển con người thuộc linh của chúng ta cũng giống như quá trình phát triển của hạt cải Nước Thiên Chúa, nghĩa là trước tiên phải “tự hủy” mình ra không, phải trở nên “nhỏ bé” trước nhan thánh Chúa và tha nhân, để Thiên Chúa là tất cả nơi chúng ta…
(2) Vấn đề quan trọng ở đây, đó là chúng ta “có” hạt giống Đức Giêsu-Kitô “ở trong” chúng ta hay không, mọi sự còn lại là công việc của Thiên Chúa ! Liệu chúng ta có dám tin như thế hay không ?
Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn