NGÀY HỘI CHỨNG NHÂN
(Bài giảng Thánh lễ Nhậm chức của Cha GB. Nguyễn Trường Hải tại Gx Đồng Tiến)
Ngày 02.06.2012 vừa qua, dịp Đại Hội Gia Đình quốc tế lần VII tại Milanô, người ta đã có một buổi gặp gỡ đặc biệt dành cho các gia đình công giáo năm châu để làm chứng về việc sống đức tin giữa gia đình hạnh phúc. Ban tổ chức gọi ngày ấy là “ngày hội chứng nhân”. Chiều nay, dưới cơn mưa tầm tã, ngày cha tân quản xứ đến nhận nhiệm sở cũng có những yếu tố để gọi là ngày hội chứng nhân.
1. Các thánh Tử Đạo Việt Nam
Nếu danh xưng Tử Đạo Việt Nam, đối với người ngoài công giáo không nói lên điều gì ngoài một thứ “đạo chết”, giống như “tử ngữ” là một kiểu nói diễn tả thứ ngôn ngữ không còn ai dùng nữa, thì đối với người công giáo, lại gợi lên cả một tập thể đông đảo những người đã hy sinh mạng sống vì danh Chúa Kitô trải dài 3 thế kỷ 17,18,19, trong số đó có 117 vị đã được tuyên phong hiển thánh. Nhưng rất may, lời kinh dâng các ngài đã diễn giải rất phù hợp để xưng tụng đây là “những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô”. Thật vậy, là những chứng nhân của lòng chân thành, các ngài đã đón nhận và tin theo đạo khi Tin Mừng được loan báo trên giải đất Việt Nam, bất kể phải từ bỏ tất cả; là những chứng nhân của lòng nhiệt thành, các ngài đã sống đức tin trọn vẹn theo luật “mến Chúa yêu người” và nêu gương sáng cho các người lân cận; rồi là những chứng nhân của lòng trung thành, các ngài đã kiên tâm thực hiện điều lành và bền gan chịu đựng điều dữ, đến nỗi bằng lòng chịu chết làm chứng cho đạo thật.
Nhớ đến các thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay không chỉ là việc tưởng niệm hào hùng, mà còn là cầu xin các ngài phù trợ nhân danh huyết thống máu đỏ da vàng và nhân danh đồng hương đồng tộc trong gia đình của Thiên Chúa.
2. Giáo xứ Đồng Tiến
Kể từ khi thành lập, giáo xứ đã nhận các thánh Tử Đạo Việt Nam làm bổn mạng và đã ký thác vận mạng cộng đoàn dưới sự bảo trợ của các chứng nhân anh dũng Việt Nam. Đây là một lịch sử hào hùng của các thế hệ sống theo tinh thần chứng nhân, từ các chủ chăn cho tới mọi giáo dân tín hữu, để làm rạng danh giáo xứ trên vùng cát trắng nắng vàng ở Hàm Tân này. Nếu các mục tử làm chứng về đạo bằng việc chăm sóc mục vụ ân cần, thì các tín hữu lại làm chứng bằng việc cộng tác chung xây cho giáo xứ phát triển. Nếu từng tín hữu sống chứng nhân bằng đời sống thấm đượm lòng tin cậy mến và vun chăm hạnh phúc gia đình, thì cộng đoàn giáo xứ sống chứng nhân bằng cách nêu gương chuyên cần việc đạo, thông thạo việc đời, và tuyệt vời trong việc bác ái, tạo thành nét đẹp tôn giáo cho cả địa phương.
Hôm nay dù không còn những người phải chết vì đạo, nhưng thời nào cũng có các chứng nhân biết hy sinh sống cho đạo. Sống đạo cách kiên cường, bất kể những thử thách, đó là chứng nhân đức tin; sống phó thác trọn vẹn cho Chúa bất kể những gian nan, đó là chứng nhân đức cậy; và đến khi sống biết tha thứ bất kể những thiệt thòi thì đó là chứng nhân đức mến. Người ta không bước một mình, mà cùng nhau tiến tới, đó là nét đẹp chứng nhân của giáo xứ mang tên “Đồng Tiến”.
3. Cha tân quản xứ GB. Nguyễn Trường Hải
Các thánh Tử Đạo Việt nam hôm qua về hội với giáo xứ Đồng Tiến hôm nay đã biến buổi lễ thành “ngày hội chứng nhân”, nhưng có được ngày hội này là vì có lễ nhậm sứ vụ của cha tân quản xứ JB. Nguyễn Trường hải. Chắc cộng đoàn đã nhìn rõ dung nhan của ngài? Ngài là linh mục ở tuổi tứ tuần, chín chắn trong tư tưởng, điềm đạm trong lời nói và dẻo dai trong việc làm. Hy vọng khi phục vụ cộng đoàn, ngài cũng tiếp nối tinh thần chứng nhân để đem lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Sau 2 năm phục vụ tại giáo xứ chính tòa Phan Thiết, 1 năm khi còn là phó tế và 1 năm trong vai trò cha phụ tá, ngài sẽ đem hết sở học, sở trường và sở nguyện để quản trị giáo xứ theo tinh thần Phúc Âm.
Đồng Tiến là giáo xứ giàu, không phải về tài chính như kiểu nói hoán đổi dấu chữ “Đồng Tiến là Đống Tiền”, mà về tiềm năng mục vụ. Chắc cha tân quản xứ sẽ biết cách khai thác để có được lợi ích cao nhất. Đố cộng đoàn biết cha xứ có đặc điểm gì? Thưa, ngài có mái tóc muối tiêu, mà như người ta quen nói “nhất muối tiêu, nhì việt kiều”, thì rõ ràng giáo xứ Đồng Tiến đang có một cha xứ thuộc loại nhất rồi đó. Vấn đề còn lại là mong có sự cộng tác thuận lợi để cái nhất kia có điều kiện thuận lợi để phục vụ và phát triển đến mức tối đa.
Trời mưa chiều nay như muốn chia sẻ nỗi niềm với giáo xứ chính tòa khi tiễn cha Trường Hải lên đường, nhưng cũng như tín hiệu báo trước về một mùa gieo hạt thấm đẫm hy vọng và ơn thánh tại giáo xứ này.
Cùng với cha Tổng Đại Diện, cha Hạt Trưởng Phan Thiết, quý cha, quý tu sĩ chủng sinh và quý khách bên đưa bên đón, cầu chúc và cầu nguyện cho cha tân quản xứ được hạnh phúc trong nhiệm vụ, cho giáo xứ được vươn lên tiến tới và cho mọi người được các thánh Tử Đạo Việt Nam bang trợ để sống đẹp là những chứng nhân phục vụ trong yêu thương.
+ GM Giuse Vũ Duy Thống
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn