Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới - sẽ đến Việt Nam vào tháng 5. Sinh ra không lành lặn, đã hai lần muốn tự tử, nhưng tình yêu của bố mẹ đã giúp anh có niềm tin vào cuộc sống.
Bà Nhiệm cho biết, đến nay, nghĩa trang đồi Cốc đã tiếp nhận trên 6 vạn hài nhi. Những ngôi mộ đều được đặt tên các vị Thánh từng tháng theo lịch của đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng có ngôi mộ đặt theo tên riêng của đứa trẻ, trường hợp này, thường là những ca mà cha, mẹ, hoặc người thân của gia đình yêu cầu được đi theo để khâm liệm, mai táng. Số còn lại đều do bà Nhiệm tự đặt tên.
Nhẫn là nhịn, là chịu phần thiệt về cho mình. Chúng ta thường nhẫn nhịn khi bị người ngang bằng hay người thua kém xúc phạm. Chẳng hạn: Khi ta nghe được lời kẻ bề dưới nói hành nói xấu mà vẫn giữ được bình tĩnh không nổi giận, hoặc khi bị một người ngang hàng nặng lời chỉ trích và lấn quyền mà vẫn giữ được thái độ ung dung. Đó là dấu chỉ của sự nhẫn nhịn chịu đựng.
Một thương Phú Quý hiền hoà, Hai thương hải đảo nhà nhà đơn sơ. Ba thương ngày tháng ước mơ, Bốn thương bóng dáng nhà thờ vươn cao. Năm thương lá gió lao xao, Sáu thương nước biếc đường vào tương lai. Bẩy thương bờ những ban mai, Tám thương bến những chiều phai nắng vàng. Chín thương sóng biển rộn ràng, Mười thương bãi cát dịu dàng chờ ai?
Tháng Năm dường như đã đến đây rồi, một tháng mà lòng đạo đức bình dân từ lâu đã dành dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trái tim Tôi vui mừng khi nghĩ đến cánh cửa đức tin và tình yêu thương đang chuyển biến; đức tin và tình yêu thương phải sớm được dành cho Nữ Vương Thiên Đàng tại khắp mọi miền trên trái đất.
Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. " - "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "
"Cảm ơn ông đã rửa chân cho những người trẻ giống như chúng tôi ở bên Ý", một tù nhân viết, "Chúng tôi cũng là những người trẻ đã phạm phải sai lầm và Xã hội đã mất hy vọng về chúng tôi, cảm ơn ông đã không bỏ mất hy vọng về chúng tôi. "
Câu hỏi tôi dành cho cô gái ấy là, “Tại sao anh chàng không thể nghĩ về bạn khi giữ lòng chung thủy với bạn?” Nhưng tôi nghĩ anh ta đang nói sự thật. Bất cứ gã trai nào gạt gẫm một thiếu nữ cũng nghĩ về người con gái mà anh ta đang lừa phỉnh. Anh ta không nghĩ về chuyện ở bên cô ấy, anh ta nghĩ tới cái tát tai cô gái “tặng” anh khi cô ấy phát hiện ra.
Bộ ảnh giàu tính nhân văn và giáo dục dăng tải trên MXH mang tên "Mẹ ơi, con bất hiếu" do thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thực hiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng ngàn bạn trẻ.
Cách đây tròn 70 năm, Alexandre Yersin ra đi vĩnh viễn, để lại cho người dân xóm Cồn, Nha Trang, cũng như cả tỉnh Khánh Hòa và giới y học niềm thương tiếc khôn nguôi về một con người đã cống hiến trọn đời cho khoa học và phục vụ người nghèo !!
Năm nay, người Ki-tô giáo ăn tết và cũng ăn chay. Ăn tết mừng năm mới, ăn chay để hãm mình và nhận ra thân phận cát bụi của kiếp người. Mong sao mọi người có được những bữa ăn bác ái tình huynh đệ, hả hê nụ cười xuân. Và cũng mong cho người Ki-tô hữu bước vào Mùa Chay thánh với một đức tin kiên vững, và một con người mới trong ân sủng của Thiên Chúa tình thương.
Tôi muốn đề nghị mỗi sáng khi bạn nhìn thấy mình trong gương, thay vì phê bình khắc nghiệt về mình và chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết nơi mình, hãy nói lớn tiếng những lời này: Lạy Cha trên trời, xin chỉ cho con phẩm giá con được hưởng thụ như là người con gái của Ngài. Con xinh đẹp vì con là con gái của Ngài, được dựng nên trong hình ảnh của Ngài và giống Ngài.
Năm nay cả trăm lễ cưới. Vài ba đám mới có một đám sau lễ đem quà tặng cha ít lon nước uống. Người ta thà không cám ơn còn hơn cám ơn không có quà. Hôm nay một cặp vợ chồng trẻ vừa cưới xong đã vào cám on cha, trong đó vợ là lương dân trở lại. Thành kính. Không quà. Ngài cầu chúc họ hạnh phúc. Ngài thật sự hạnh phúc vì sự đơn sơ chân thành của cặp vợ chồng trẻ đó.
Sự hoàn hảo của đời sống có thực khi con người làm điều tốt thật không chỉ vì ý chí mà còn là được thúc đẩy bởi lòng ao ước của trái tim. Khi trái tim chúng ta càng được biến đổi nhờ liên tục hướng về Đức Kitô, con mắt trong sạch của chúng ta càng trưởng thành. Sự trưởng thành này giúp chúng ta nhận ra giá trị của thân xác: một dấu chỉ làm hữu hình những gì vô hình ẩn dấu nơi Thiên Chúa từ thuở ban đầu.
Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:1. - Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ? - Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.
Trong sạch thường được nghĩ theo nghĩa “tiêu cực” của những cái không và đừng hoặc “đè nén”. Nhưng nếu bạn muốn những ý định tốt và ước muốn chân thành của bạn cho người mình yêu không bị cháy thành khói bởi lửa nhục dục và lạm dụng, bạn cần đức trong sạch.
Chúa Hài Đồng ơi! Chúa nằm trong máng cỏ trong đêm đông chắc là lạnh lắm. Con chẳng biết làm gì cho Chúa cả. Nhưng con sẽ làm theo lời anh chị Giáo lý viên dạy là dâng cho Chúa những hy sinh nhỏ bé, những lời nguyện tắt và những việc tốt để góp “cọng rơm thiêng liêng” sưởi ấm Chúa trong đêm đông. Chúa nhớ là con yêu Chúa nhiều lắm ạ.
Giá trị cao trọng của thân xác: Chúng ta nhận được rằng, đối với Thánh Phaolô, trong sạch và đoan trang phải được đặt trên giá trị cao trọng của thân xác—trên giá trị của con người, con người mà luôn bày tỏ qua thân xác, qua nam tính của anh ta và nữ tính của cô ta…Vậy thì, con đường nào dẫn đến sự trong sạch thật và đoan trang đơn sơ đích thực?
Tế nhị là sự hiểu biết và đồng cảm của con tim trước khi lời nói, thái độ và hành động lên tiếng trong sự khéo léo, tinh tế và nhã nhặn.Sống tế nhị với những người nói năng và hành động bất chấp quả là khó khăn. Nhưng con tin rằng, Chúa đang sống và đang làm triển nở trong con như thế nào thì Chúa cũng đang sống và đang hoạt động trong tâm hồn người khác như vậy.
Cha rất sung sướng được ở giữa các bạn hôm nay! Cha cảm nhận được tất cả niềm vui và nhiệt tình của các bạn là những gì đặc trưng cho tuổi của các bạn. Cha kính chào và cám ơn đức giám mục của các bạn, Đức Cha Luigi Negri, vì những lời chào mừng thân mật của ngài, và người bạn của các bạn là người đã bày tỏ những suy nghĩ và cảm giác của tất cả các bạn, và bày tỏ một số điều trong đó một cách rất nghiêm trọng và quan hệ.
Các bạn trẻ thân mến, chúng ta cũng đang trên hành trình nhận lãnh và cá vị hoá niềm tin của mình. Ước gì khi trải qua những thăng trầm như các môn đệ, chúng ta được mạnh mẽ hơn trong niềm xác tín về đức tin của mình. Khi ấy, chúng ta được hội ngộ với Chúa, không đợi đến đời sau, nhưng chính lúc này, vì Chúa đã sống lại, và Ngài chủ động đến tìm gặp và sai chúng ta.
Thế kỷ XX đã đi qua và nhường chỗ cho thế kỷ XXI. Trong thế kỷ XX ấy, biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra mà người ta tưởng chừng như mới đây! Biết bao nhiêu thay đổi đã diễn ra một cách thật nhanh chóng đến độ không ai có thể ngờ được. Giáo hội cũng đã chìm ngập, đúng hơn đã đồng hành trong tất cả các biến cố lịch sử trong thế kỷ này. Những khuôn mặt nổi bật của các Đức Giáo Hoàng trong thế kỷ XX này, mỗi vị một vẻ, đã để lại một dấu ấn không phai nhoà trong lịch sử Giáo hội lữ hành trần thế:
TTCG (Roma, 14-4-2011, Zenit.org) – Radio JMJ, đài phát thanh người trẻ dành cho người trẻ (radio des jeunes pour les jeunes) vừa mới khai trương. Đây là một sáng kiến về truyền thông của con cái Thánh Phaolô, do một nhóm các tình nguyện viên thực hiện, với sự cộng tác của gia đình Mercédaire.
"Tại sao nhiều bạn trẻ lại chi ra hàng ngàn đôla tham dự ĐHGTTG chỉ để tuyên xưng đức tin Công giáo của mình, trong khi đang có nhiều người Công giáo (và cả những người khác) không đủ tiền để ăn?".Đúng là trả lời cho câu hỏi này thì không mấy dễ dàng
Nếu như một con én không làm nên mùa xuân thì tất cả các bạn trẻ trong môi trường giáo xứ, trong môi trường học hành, làm việc và nhất là liên kết trong tình liên đới giữa các giáo xứ, giáo phận như ngày Đại Hội Giới Trẻ hôm nay, chúng ta có quyền hy vọng để mở ra một ánh nhìn tươi vui về một mùa xuân đang đến.