Chủ đề của Chúa Nhật Giáo Lý năm nay là “Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin.” Khi chọn chủ đề này, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGMHK) mời gọi mọi người Công Giáo suy nghĩ về việc họ có thể truyền bá Tin Mừng cách nào trong Năm Đức Tin này.
Khi chứng kiến phép lạ, mọi người đã nói gì? (Lc 7,16) a. Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta b. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người c. Hôm nay Đấng cứu độ đã xuất hiện d. Chỉ a và b đúng.
“Hội Thánh được sinh ra từ ý muốn của Thiên Chúa là kêu gọi tất cả mọi người vào hiệp thông với Ngài, vào tình bằng hữu của Ngài, và thực ra thông phần vào sự sống thần linh của Ngài như những người con”
Ngày đã bắt đầu tàn và đây là nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã nói gì với các môn đệ? (Lc 9,13) a. Anh em hãy bảo họ ra về b. Anh em hãy bảo họ kiếm thức ăn c. Chính anh em hãy cho họ ăn d. Anh em hãy giải tán đám đông
Câu hỏi đặt ra là như sau: Một "hối nhân" nói với một linh mục khi xưng tội là ông đã bỏ thuốc độc vào rượu lễ của cha rồi. Linh mục không thuyết phục thành công "hối nhân" ác độc này để khắc phục tình hình, do đó làm cho cha giải tội ở vị thế uống rượu bị độc. Liệu cho linh mục có được phép dùng điều biết được trong tòa giải tội để thay đổi quá trình của sự kiện không, để không ai bị ngộ độc do rượu, cho dù không có nguy cơ tiết lộ?
Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì? (Ga 16,13) a. Sự cứu độ của Thiên Chúa b. Hạnh phúc vĩnh cửu c. Sự thật toàn vẹn d. Sự sống muôn đời
Chúa Thánh Thần, như Chúa Giêsu đã hứa, hướng dẫn chúng ta “vào tất cả Chân Lý” (Ga 16:13); Ngài không những chỉ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, sự viên mãn của Chân Lý, mà còn hướng dẫn chúng ta “vào” Chân Lý, làm cho chúng ta đi vào sự hiệp thông sâu xa hơn với Chúa Giêsu, cho chúng ta hiểu biết về những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không thể đạt được điều này bằng sức riêng của mình. Nếu Thiên Chúa không soi sáng nội tâm chúng ta, việc làm Kitô hữu của chúng ta sẽ hời hợt.
Tôi muốn tập trung đặc biệt vào thực tại là Chúa Thánh Thần là nguồn mạch vô tận của sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Con người của mọi thời đại và mọi nơi đều muốn có một cuộc sống sung mãn và tốt đẹp, công bằng và tốt lành, một cuộc sống không bị đe dọa bởi cái chết, nhưng có thể trưởng thành và phát triển một cách trọn vẹn. Con người như một khách lữ hành, đang băng qua hoang địa cuộc đời, khát một nước hằng sống, vọt lên và tươi mát, có khả năng làm thỏa mãn ước vọng sâu thẳm tận đáy lòng về ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và bình an của người ấy.
“Cuộc sống không được ban cho chúng ta để chúng ta có thể khư khư giữ nó cho mình, nhưng được ban cho chúng ta để chúng ta cho lại.” Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 24 tháng 4 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô. Người tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về kinh Tin Kính và Năm Đức Tin.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong kinh Tin Kính chúng ta thấy có khẳng định rằng Chúa Giêsu “lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.” Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu đạt đến tột đỉnh với biến cố Lên Trời, nghĩa là, khi Người qua thế gian này mà về với Chúa Cha và được đưa lên ngự bên hữu Ngài. Ý nghĩa của biến cố này là gì? Hậu quả của biến cố này đối với cuộc sống của chúng ta là gì?
Hưởng ứng tinh thần thi đua học tập về Đức Tin Công giáo của Ban giáo lý Giáo phận trong Năm Đức Tin, Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận phát động chương trình học tập và tổ chức thi đua cho các em thiếu nhi thuộc ba ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa trong Giáo phận. Nội dung học tập và thi đua là những câu Hỏi và Đáp trong cuốn học hỏi về Đức tin Công Giaó của Ban giáo lý Giáo phận Phan Thiết và cuốn học tập Thư Mục vụ dịp khai mạc Năm Đức Tin của Đức Giám Mục Giáo phận.
Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng? (Ga 10,28) a. Sự sống đời đời b. Hạnh phúc Nước Trời c. Đất hứa làm gia nghiệp d. Cả a, b và c đúng.
Đức Giêsu hỏi ông Phêrô: “Này anh simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người này không?” bao nhiêu lần? (Ga 21,15-19) a. 1 lần b. 2 lần c. 3 lần d. 7 lần
Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22) a. Sức mạnh của thần khí. b. Sự khôn ngoan. c. Thánh Thần. d. Cả a, b và c đúng.
Anh chị em thân mến chúng ta đang đứng trước Tam Nhật Thánh. Ba ngày sắp tới thường được gọi là ”thánh” vì chúng khiến cho chúng ta sống trở lại biến cố chính của ơn cứu độ; thật thế chúng dẫn đưa chúng ta vào trong nhân tố của lòng tin Kitô: là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đó là những ngày mà chúng ta có thể coi như một ngày duy nhất: vì chúng là trọng tâm của toàn năm phụng vụ cũng như của đời sống Giáo Hội.
Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37) a. Lấy áo choàng trải trên đường b. Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa c. Im lặng lắng nghe lời Thiên Chúa d. Chỉ có a và b đúng.
Đức Giêsu đã nói gì với người phụ nữ này? (Ga 8,11) a. Đức tin của con đã cứu con. b. Con đã được bình an. c. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. d. Thầy thương xót con, con đi bình an.
1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
Trước sự việc những người Galilê bị giết, Đức Giêsu nói các ông phải làm gì nếu không cũng sẽ chết hết như vậy? (Lc 13,3) a. Cầu nguyện b. Tỉnh thức c. Sẵn sàng d. Sám hối
Khi nghe những lời Đức Giêsu nói, mọi người đã làm gì? (Lc 4,40) a. Hoan hô chúc tụng Thiên Chúa b. Kéo Đức Giêsu lên tận đỉnh núi c. Ca ngợi sự khôn ngoan của Đức Giêsu d. Chỉ a và b đúng.
Khi chúng ta nói “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng,” chúng ta bày tỏ đức tin của mình trong quyền năng của tình yêu Thiên Chúa là Đấng, trong cái chết của Con Ngài, đã đánh bại hận thù, sự dữ và tội lỗi cùng mở cửa cho chúng ta vào sự sống đời đời, là sự sống của những con cái muốn được mãi mãi ở trong “Nhà Cha”.
Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về cư ngụ ở thành nào? (Lc 2,39) a. Thành Giêrusalem b. Thành Nadarét c. Thành Bêlem d. Thành Caphácnaum
Khi gặp Thánh Giá hoặc logo năm đức tin ở bất cứ nơi đâu, ta phải làm gì? Mỗi ngày, khi gặp Thánh Giá hoặc logo năm đức tin ở bất cứ nơi đâu, chúng ta hãy thầm thĩ dâng lên lời nguyện vắn tắt sau đây: "Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con".
Trong Năm Đức Tin này, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em bắt đầu suy niệm về Kinh Tin Kính, là lời tuyên xưng đức tin long trọng đồng hành với cuộc sống chúng ta như các tín hữu. Kinh Tin Kính mở đầu bằng câu “Tôi tin kính một Thiên Chúa.” Đó là một lời khẳng định cơ bản, có vẻ đơn giản trong bản chất, nhưng mở ra cho thế giới vô hạn của mối liên hệ với Thiên Chúa và mầu nhiệm của Ngài. Tin vào Thiên Chúa ngụ ý gắn bó với Ngài, đón nhận Lời Ngài và vui vẻ tuân theo mặc khải của Ngài.
Toàn thể cuộc đời chúng ta phải được hướng đến cuộc gặp gỡ với Người, yêu mến Người, và trong cuộc đời ấy, tình yêu thương người lân cận phải giữ một địa vị trung tâm, tình yêu đó, trong ánh sáng của Đấng Chịu Đóng Đanh, giúp chúng ta nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu trong những người nghèo, người yếu đuối và người đau khổ.
Việc bác ái cần thiết như thế nào trong việc sống đức tin? Việc bác ái cần thiết cho đời sống đức tin, vì tin Thiên Chúa mà không yêu thương anh chị em mình biểu lộ một đức tin còn thiếu. Đức tin dẫn khởi cho đức ái, nhưng chính đức ái lại trở nên nguồn mạch nuôi dưỡng làm cho đức tin lớn lên và kết sinh hoa trái.