Thứ Ba sau CN IX TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 2 Pr 3, 12-15a.17-18;
Tin mừng : Mc 12, 13-17)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” 2 Pr 3, 12-15a.17-18 qua lăng kính Mc 12, 13-17, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy điều mà các thụ tạo mong đợi đó là sự xuất hiện của trời mới, đất mới tức là lúc đức “công chính” (=chính danh) được thực hiện (2 Pr 3, 13), hay nói cách khác, lúc mà “Thiên Chúa là tất cả nơi mọi sự” (1 Cr 15, 28), như được phản ảnh, trước tiên, trong 2 Pr 3, 12-15a.17-18 : ở đây, cho thấy đức công chính chỉ có thể trở thành hiện thực khi con người biết được Thiên Chúa và Đức Giêsu-Kitô là ai, tha nhân là ai và mình là ai, và sống đúng tư cách và những mối tương quan đó [“Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu-Kitô là Chúa và là Đấng siêu độ chúng ta.” (3, 18)]…
(2) Thứ đến, trong Mc 12, 13-17 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy trong những tương quan với Thiên Chúa và vua chúa trần gian, con người cũng cần phải rành mạch, dù quyền lực của vua chúa trần gian cũng là ân sủng Thiên Chúa ban cho để phục vụ nhiều người [“Đức Giêsu bảo họ : ‘Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa’.” (12, 17)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là ai, biết mình là ai và biết tha nhân là ai, để con có thể sống đúng căn tính của con là thụ tạo và là con của Cha, là anh em của mọi người…