Thứ Ba sau CN VIII TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 Pr 1, 10-16; Tin mừng : Mc 10, 28-31)
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 Pr 1, 10-16 qua lăng kính Mc 10 28-31, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy “cái giá” của Thập giá, của những hy sinh và từ bỏ vì tình yêu đối với Đức Giêsu-Kitô, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 10, 28-31 : ở đây, cho thấy cái giá đó là người ta được lời “gấp trăm” cả đời nầy cả đời sau [“Đức Giêsu đáp : ‘Thầy bảo thật anh em : chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời nầy, lại không nhận được…gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh hằng đời sau’.” (10, 29-30)]…
(2) Thứ đến, trong 1 Pr 1, 10-16 : ở đây, cho thấy các ngôn sứ đã tuyên sấm về những đau khổ dành cho Đức Kitô (và cả cho chúng ta) và về những vinh quang và ân sủng mà Ngài và trong Ngài cả những kẻ tin vào Ngài sẽ có được sau những đau khổ đó [“…Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ nầy, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. Thần Khí Đức Kitô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó…” (1, 10-11)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Lạy Chúa, Thập giá, dâng hiến, hy sinh và từ bỏ là con đường của tình yêu, là chứng tá cho sự thật về tình yêu, và là biểu hiện của chính sự sống tình