Thứ Ba sau CN XVIII TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : Gr 30, 1-2.12-15.18-22;
Tin mừng : Mt 14, 22-36)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ:
(1) Khi mời gọi “đọc” Gr 30, 1-2.12-15.18-22 qua lăng kính Mt 14, 22-36, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu-Kitô chính là cơ sở của mọi thứ niềm tin và hy vọng đích thực của loài người, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 14, 22-36 : ở đây, cho thấy niềm tin và niềm hy vọng của dân chúng đối với Đức Giêsu [“Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Ngài. Họ nài xin Ngài cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã sờ vào đều được cứu chữa.” (14, 35-36)]; và sự thiếu niềm tin của Phêrô vào Đức Giêsu nên suýt bị chìm (14, 31)…
(2) Thứ đến, trong Gr 30, 1-2.12-15.18-22 : ở đây, cho thấy Đức Chúa, dù có đánh phạt, nhưng cũng chỉ vì muốn sửa dạy [“Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị.” (30, 14b)], vì thế, bao giờ Ngài cũng hé cho thấy có một niềm hy vọng ở tương lai [“Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.” (30, 22)].
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay:
Thiên Chúa của Đức Kitô là vị Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng, vì thế, Ngài chính là Đấng đáng cho chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin, niềm hy vọng và lòng mến thiết tha…
Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn