Thứ Ba sau CN XX TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : Ed 28, 1-10;
Tin mừng : Mt 19, 23-30)
1. Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” Ed 28, 1-10 qua lăng kính Mt 19, 23-30, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hiểu rằng tài sản vật chất người ta đang có có thể là một tên đầy tớ tốt, nhưng luôn luôn là một ông chủ xấu, như được phản ảnh, trước tiên, trong Ed 28, 1-10 : ở đây, cho thấy của cải, danh vọng, địa vị đã làm cho thủ lãnh thành Tia trở nên kiêu căng ngạo mạn, dám tự xưng mình là thần, tước hiệu chỉ được dành cho Đức Chúa mà thôi, vì thế, ông ta sẽ bị dí xuống bùn đen, để may ra có thể học được bài học khiêm tốn [“… ‘Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương’.” (28, 8)]…
(2) Thứ đến, trong Mt 19, 23-30 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy lòng tham lam của cải vật chất thường là một trong những vật cản rất lớn trên con đường đi theo Chúa và trở thành công dân Nước Thiên Chúa, chướng ngại mà chỉ có những ai kính mến Thiên Chúa “hết lòng hết sức, trên hết mọi sự” mới có thể vượt qua được [“… ‘Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được’.” (19, 26)]…
2. Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Sức mạnh tình yêu nơi những con người nghèo của Thiên Chúa như Mẹ Têrêxa Calcutta chính là Lời mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất mà Thiên Chúa đang ngỏ với loài người và thế giới tục hoá và giải thiêng ngày hôm nay …
Tác giả bài viết : Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn