Thứ Hai sau CN VIII TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 Pr 1, 3-9; Tin mừng : Mc 10, 17-27)
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 Pr 1, 3-9 qua lăng kính Mc 10, 17-27, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay măc khải cho thấy “giá trị” tuyệt đối của Thiên Chúa, không ai và không gì có thể sánh ví, và tương quan “tin-cậy-mến” đối với Ngài, qua Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời làm người của Ngài là vấn đề “sống” (sự sống theo nghĩa thuộc linh và vĩnh hằng”) hay “chết”, còn hay mất, Hạnh phúc hay Bất hạnh của con người, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 10, 17-27 : ở đây, trước đỏi hỏi tuyệt đối và triệt để của Đức Giêsu [“Đức Giêsu bảo anh ta : ‘Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi’.” (10, 21)], người thanh niên đã không vượt qua được cửa ải nầy và đã bỏ đi [“Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (10, 22)]…
(2) Thứ đến, trong 1 Pr 1, 3-9 : ở đây, cho thấy chính niềm tin-cậy-mến vào Đức Giêsu-Kitô là dấu chỉ chúng ta đã được “tái sinh” trong Ngài bởi Cha, để có thể luôn hướng niềm tin, niềm hy vọng và lòng yêu mến những thực tại thuộc linh, dù phải sống giữa trăm bề thử thách (1, 3-5.8-9)…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Không ai có thể trong cùng lúc làm tôi hai chủ : hoặc Thiên Chúa hoặc tiền tài…