Thứ Hai sau CN X TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 V 17, 1-6;
Tin mừng : Mt 5, 1-12)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 V 17, 1-6 qua lăng kính Mt 5, 1-12, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy thân phận của tất cả mọi ngôn sứ mọi thời và mọi nơi, đó là đều bị “thế gian” ghét bỏ, bách hại và bạc đãi, thậm chi còn bị giết chết vì tuyên sấm Lời của Thiên Chúa, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 5, 1-12 : ở đây, chính Đức Giêsu, bằng lời nói và bằng cả cuộc đời của mình, cho thấy sự thật đó, và tất cả những ai đi theo Ngài cũng sẽ phải đối diện với những hoàn cảnh như vậy [“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa…Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.” (Mt 5, 11-12b)]….
(2) Thứ đến, trong 1 V 17, 1-6 : ở đây, cho thấy sau khi thẳng thắn tuyên sấm lời của Thiên Chúa cho vua Akháp về nạn hạn hán sắp tới, ngôn sứ Êlia đã phái trốn chạy và ẩn mình trong thung lũng Cơrít để khỏi bị Akháp sát hại [“Có lời Đức Chúa phán với Êlia như sau : ‘Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơrít, phía đông sông Giođan.” (17, 2-30]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Các ngôn sứ, những con người của Thiên Chúa là những con người không tin cậy nơi ai, nơi cái gì, ngoài một mình Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng…