Thứ Năm sau CN X TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 V 18, 41-46;
Tin mừng : Mt 5, 20-26)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 V 18, 41-46 qua lăng kính Mt 5, 20-26, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy vị ngôn sứ, con người công chính của Thiên Chúa phải là con người tế nhị, nhạy cảm với những bất công hay những xúc phạm tha nhân trong từng lời nói, hành vi, phải là con người hiền hòa, bao dung, tha thứ, yêu chuộng hòa bình, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 5, 20-26 : ở đây, cho thấy đó chính là những đòi hỏi của Đức Giêsu đối với các môn đệ của Ngài [“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : ‘Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Biệt phái, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời’.” (5, 20)]…
(2) Thứ đến, trong 1 V 18, 41-46 : trong tương quan với vua Akháp, vốn là kẻ thù của mình, ngôn sứ Êlia, vâng lệnh Thiên Chúa, đã đi bước trước, làm hòa lại với nhà vua, vì lợi ích của dân (cầu xin mưa) [“Êlia nói : ‘Con hãy lên thưa với vua Akháp ; xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa’. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn. Vua Akhap cởi xe đi Gitrơen. Tay Đức Chúa đặt trên ông Êlia; ông thắt lưng và chạy trước vua Akhap cho tới lúc vào Gitrơen.” (18, 44b-46)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Vị ngôn sứ đích thực, con người của Thiên Chúa luôn luôn đặt lợi ích của Thiên Chúa và tha nhân lên trên hết…