Thứ Sáu sau CN VIII TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 Pr 4, 7-13; Tin mừng : Mc 11, 11-26)
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 Pr 4, 7-13 qua lăng kính Mc 11, 11-26, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy cũng như Đức Kitô, toàn bộ hiện sinh của người kitô-hữu (hạnh phúc hay khổ đau, thập giá hay vinh quang, an bình hay bị thử thách, v.v…) đều là cơ hội để biểu lộ niềm tin-cậy-mến đối với Thiên Chúa và đối với Đức Giêsu-Kitô, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 11, 11-26 : ở đây, cho thấy niềm tin yêu và phó thác nồng cháy của Đức Giêsu-Kitô đối với Cha Ngài và những gì liên quan đến Cha Ngài, như việc Ngài “thanh tẩy” Đền Thờ (11, 15-17), và niềm tin cậy tuyệt đối của Ngài nơi Cha (11, 23-24), những điều Ngài muốn chúng ta cũng phải bắt chước Ngài và sống như vậy (11, 22.24)…
(2) Thứ đến, trong 1 Pr 4, 7-13 : ở đây, cho thấy toàn bộ hiện sinh kitô, dù có đầy dẫy thử thách [“Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách …Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Ngài tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ.” (4, 12-13)], đều có thể được sống “để tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Kitô” (4, 8-11)…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Toàn bộ hiện sinh kitô là môi trường và là thao trường để xây dựng, củng cố, và làm trưởng thành niềm tin-cậy-mến của chúng ta đối với Thiên Chúa và Đức Kitô…