Thứ Sáu sau CN XI TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 2 V 11, 1-4.9-18.20;
Tin mừng : Mt 6, 19-23)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” 2 V 11, 1-4.9-18.20 qua lăng kính Mt 6, 19-23, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy mọi thứ kho tàng trần gian (tích trữ tiền tài, danh vọng, chức quyền, thông minh, tài trí, thú vui xác thịt…) đều sẽ tàn phai, mục nát và mất đi với cái chết, vì “nằm trong tay” con người, chỉ có tình yêu là không bao giờ có ai hay cái gì có thể làm mục nát hay mất đi, kể cả với cái chết, vì “nằm trong tay” Thiên Chúa, như được phản ảnh, trước tiên, trong 2 V 11, 1-4.9-18.20 : ở đây, sự sụp đổ liên tiếp của các vương triều Israel cho thấy tính mong manh, tạm bợ của mọi thứ quyền lực trần gian…
(2) Thứ đến, trong Mt 6, 19-23 : ở đây cho thấy ai ưa thích kho tàng dưới đất thì chỉ quan tâm chuyện trần gian và sẽ nhìn mọi sự (kể cả Thiên Chúa và con người !) qua lăng kính trần gian (hiện tượng tục hoá !) (Mt 6, 21); ai ưa thích kho tàng trên trời thì sẽ quan tâm những chuyện trên trời và nhìn mọi sự qua lăng kính những giá trị thuộc linh (Mt 6, 21-23)…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
(1) Người ta không thể trong cùng lúc vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền của được (Mt 6, 24)…
(2) Yêu là phải chọn lựa, và mọi chọn lựa đều mang theo vừa hạnh phúc vừa đớn đau…
Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn