Thứ Sáu sau CN XIV TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : Hs 14, 2-10;
Tin mừng : Mt 10, 16-23)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” Hs 14, 2-10 qua lăng kính Mt 10, 16-23, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy tất cả những ai tín thác ở nơi Thiên Chúa đều sẽ được Ngài bao bọc chở che, bởi vì Thiên Chúa-Tình Yêu không bao giờ là “Đấng bắt con bỏ chợ”, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 10, 16-23 : ở đây, chính Đức Giêsu cho thấy các môn đệ của Ngài sẽ được sai đi như chiên vào giữa bầy sói, nhưng hoàn toàn là đủ cho họ khi họ có sự hiện diện của Thiên Chúa-Ba Ngôi trong đời sống của mình [“Khi nghười ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì…” (10, 19)]…
(2) Thứ đến, trong Hs 14, 2-10 : ở đây, cho thấy dân Israel sau những sa ngã và thất bại đã từng bước nhận ra chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà họ có thể hoàn toàn tín thác [“Chúng con sẽ không cầu cứu với Atsua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.” (14, 4)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay:
Được sống và “làm việc với” vị Thiên Chúa “giàu lòng thương xót” và “có tinh thần trách nhiệm” như vậy, làm sao mà chúng ta còn phải áy náy, lo âu và sợ hãi…
Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn