09:33 ICT Chủ nhật, 26/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Suy niệm » | Hằng Ngày

Thứ Sáu sau CN XV TN

Thứ năm - 19/07/2012 11:42

 

Thứ Sáu sau CN XV TN

(Bài đọc 1 [chẵn] : Is 38, 1-6.21-22.7-8;

Tin mừng : Mt 12, 1-8)

 

1-     Sứ điệp nguyên thuỷ:

(1) Khi mời gọi “đọc” Is 38, 1-6.21-22.7-8 qua lăng kính Mt 12, 1-8, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy, một đàng, Thiên Chúa là Chủ Tể của tất cả mọi luật lệ qui định và chi phối tương quan giữa các thụ tạo, và đàng khác, vì là hình ảnh của Thiên Chúa, con người mang phẩm giá vượt lên trên mọi thứ lề luật, kể cả luật ngày sabat như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 12, 1-8 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy là Thiên Chúa nên Ngài còn lớn hơn cả Đền Thờ (12, 6), và cả ngày sabat (12, 8)… 

 

(2) Thứ đến, trong Is 38, 1-6.21-22.7-8 : ở đây, cho thấy kinh nguyện, lòng sám hối của con người có thể làm thay đổi ý định của Đức Chúa, bởi vì mọi thứ qui luật (thiên nhiên cũng như luân lý) cũng chỉ là những công cụ nhằm phục vụ con người : chỉ Thiên Chúa và con người mới là mục đích của mọi thứ Luật lệ [“…’Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện. Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Nầy, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa’… Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.” (38, 5b.8b)]…

 

2-     Sứ điệp cho ngày hôm nay:

Trong một số các tôn giáo, vẫn còn những đầu óc quá “vụ luật” và xem nhẹ phẩm giá của con người; những thái độ coi trọng hình thức thái quá thậm chi có những lúc xúc phạm đến phẩm giá của tha nhân…

Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn