Thứ Tư sau CN VIII TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 Pr 1, 18-25; Tin mừng : Mc 10, 32-45)
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 Pr 1, 18-25 qua lăng kính Mc 10, 32-45, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục mặc khải cho thấy “cái giá” của vinh quang, của hạnh phúc và của tình yêu đích thực đó là Thập giá, là chén đắng, là là khổ đau, là hy sinh, dâng hiến, là từ bỏ bản thân mình, v.v…, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 10, 32-45 : ở đây, cho thấy vinh quang và thập giá, hạnh phúc và khổ đau là hai mặt của chỉ một thực tại là tình yêu thuộc linh [“Nầy chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Ngài, và sẽ nộp Ngài cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Ngài, khạc nhổ vào Ngài, họ sẽ đánh đòn và giết chết Ngài. Ba ngày sau, Ngài sẽ sống lại.” (10, 33)]…
(2) Thứ đến, trong 1 Pr 1, 18-25 : ở đây, cho thấy “cái giá” của việc con người được siêu độ vốn “rất đắt”, tương đương với mạng sống của Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời làm người của Cha (!) [“Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô.” (1, 19)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Lạy Chúa, Thập giá, chén đắng, dâng hiến, hy sinh và từ bỏ là con đường của tình yêu, là chứng tá cho sự thật về tình yêu, và là biểu hiện của chính sự sống tình yêu…