Thứ Hai sau CN XI TN
(Bài đọc 1 [chẵn] : 1 V 21, 1-16; Tin mừng : Mt 5, 38-42)
1- Sứ điệp nguyên thuỷ :
(1) Khi mời gọi “đọc” 1 V 21, 1-16 qua lăng kính Mt 5, 38-42, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa vốn ưa thích “con đường hẹp” (khiêm hạ, khiêm nhu, thập giá, hy sinh, mất mát) như công cụ bày tỏ tình yêu rộng lớn của Ngài, và Ngài muốn chúng ta cũng đi theo “con đường hẹp” đó, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mt 5, 38-42 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy con đường khiêm hạ và khiêm nhu mà Ngài đã, đang, và sẽ đi, vì lấy oán báo oán sẽ không bao giờ cùng [“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (5, 39)]…
(2) Thứ đến, trong 1 V 21, 1-16 : ở đây, cho thấy cái chết vì chính nghĩa bảo vệ sản nghiệp tổ tiên của Navốt sẽ được hậu thế ca tụng, còn vua Akháp và Ideven cứ nghĩ là mình “được” và “chiến thắng” nhưng thực ra là “mất” là tự hủy diệt mình…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Con người ngày nay vốn chỉ quan tâm đến chuyện “hơn-thua”, “được-mất” cho chính bản thân mình, hẳn là cần biết bao những chứng tá của tình yêu dâng hiến thực sự như thánh Maximilien Kolbi, như mẹ Têrêxa thành Calcutta… sẵn sàng hy sinh, đánh mất tất cả những cái mình có và thậm chí đến cả mạng sống mình, để “cứu lấy”, để “được” anh em mình (Mt 5, 39-42)…
Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn