Lưu ý của người dịch: Đây là Huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Buổi Triều Yết Thư Tư hằng tuần, ngày 20-04-2011, phổ biến sau trưa 20-04-2011. Tuy Bạn có thể nhận được muộn, nhưng luôn luôn thích hợp mỗi năm vào dịp Cử Hành Tam Nhật Thánh, vì đây là môt bài giáo lý và giải thích cụ thể về Tam Nhật Thánh.
Khi nói về sự kiện Phục sinh, Đức Thánh Cha Bênêđictô 16, trong tác phẩm: “Đức Giêsu thành Nazareth” có nhận định : “Sự Phục sinh, như người ta nói là một ẩn dụ, nhưng ý nghĩa của ẩn dụ ấy, như P. Ricoeur đã làm sáng tỏ không phải là nói một sự việc khác với thực tại, mà nói về thực tại, điều không thể nói khác được.
Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội cho chúng ta đi lại hành trình thương khó của Chúa Giêsu trên dương thế. Trong hành trình đó, chúng ta gặp được dung mạo của một Đức Kitô đau khổ, đau khổ tột cùng.
Trong xã hội ngày hôm nay, rất nhiều anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng chiến đấu…Người ta tặng huy chương anh hùng cho các đơn vị nhiều thành tích, ra ngõ là gặp anh hùng. Ca dao vẫn thường nói : “Ở đời muôn sự của chung Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi “