Sáng ngày 18-6-2013, tại Nhà Thờ Cà Tang, Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết chủ sự Thánh Lễ Khấn Dòng cho 12 Nữ Tu thuộc Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống.
Trong suốt hai năm vừa qua, cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Tiến Dũng đã và đang từng bước củng cố đời sống đức tin cho cộng đoàn. Đặc biệt, trong dịp hè năm nay, cha đã tổ chức lớp giáo lý Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cho các em thiếu nhi, đồng thời mở thêm lớp bồi dưỡng Anh Văn cấp 2 cho các em tại giáo họ này.
Tháng sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại các giáo xứ anh chị em đã tham dự phụng vụ và các việc đạo đức mang mầu đền tạ cho những xúc phạm của con người đến tình yêu Thiên Chúa. Đó là một truyền thống tốt lành được lưu giữ bao đời theo nhịp sống công giáo. Nhưng tháng sáu năm nay, Năm Đức Tin, đối với tín hữu Việt Nam, có những biến cố đi liền với ngày 19/6 khiến chúng ta không thể không quan tâm; trái lại còn nhận ra ở đó một sự trùng hợp phong phú ý nghĩa và đầy tình yêu của Chúa. Vì vậy, trong niềm hiệp thông sâu xa, xin chia sẻ với anh chị em chút tâm tình về ngày thật đẹp này.
Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, 13 anh em chủng sinh được mặc trên mình chiếc áo chùng thâm, chiếc áo mà quý thầy sẽ lãnh nhận trực tiếp từ tay Đức Giám Mục, một điểm nhấn mới trên bước đường ơn gọi theo Chúa của quý thầy. Chiếc áo chùng thâm như là một “lời cam kết ngầm”, lời cam kết trung thành với Chúa mãi đến cùng. Xin cho quý Thầy luôn trung trung thành giữ trọn lời cam kết ấy.
Cha Chánh Xứ Giuse Phạm Xuân Mạo đã khai mạc giờ chầu và trang trọng đặt Mình Thánh Chúa để mọi người cùng thờ lạy và suy tôn. Như lời Thánh An-phong-sô đã nói: “Sau các bí tích thì thờ lạy Chúa Giêsu nơi Thánh Thể là cao cả nhất trong tất cả việc sùng kính, là thân ái nhất đối với Chúa và hữu ích cho tất cả chúng ta”. Ý thức được điều đó, lần lượt các giới trong giáo xứ đã tham dự giờ chầu một cách trang nghiêm với tâm tình tạ ơn bởi biết bao hồng ân và tình yêu mà Chúa đã đổ tràn trên mọi thành viên trong giáo xứ.
Tám xứ đoàn còn lại được xếp giải Tư đồng hạng. Ngoài ra qua theo dõi trình độ, khả năng trong cuộc thi, BQT Liên đoàn đã chọn 5 thành viên làm đội tuyển của Giáo hạt sẽ tham dự cuộc thi cấp Giáo phận vào ngày 13.6.2013 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao: 1. Maria Nguyễn-Lưu Minh-Tâm (thuộc Xứ đoàn Thánh Mẫu). 2. Teresa Nguyễn-Hữu Tường-Nhi (thuộc Xứ đoàn Phú-Hài). 3. Maria Hoàng-Ngọc Anh-Thư (thuộc Xứ đoàn Thanh-Hải). 4. Anna Đào-Bích-Duyên (thuộc Xứ đoàn Vinh-Thủy). 5. Maria Lê-Uyên-Vy (thuộc Xứ đoàn Chính-Tòa)
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Giáo lý Giáo Phận, hơn 2 tháng qua Xứ đoàn TNTT Vinh Thủy triển khai cho Đoàn sinh học tập tài liêu về “Năm-đức-tin”. Lúc 15 giờ chiều thứ năm (06.6.2013) Giáo xứ đã tổ chức cuộc thi để kiểm tra kết quả học tập, đồng thời cũng để tuyển chọn thành phần xuất sắc sẽ gởi tham dự thi cấp Giáo Hạt.
Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tràn ngập niềm vui tạ ơn cùng với 19 Nữ Tu Khấn Lần Đầu, 21 Nữ Tu Vĩnh Khấn và 3 Nữ Tu mừng Ngân Khánh Khấn Dòng: Maria Nguyễn Thị Loan, Maria Trần Thị Hương, Maria Phan Thị Kim Tuyết. Sự hiện diện của cộng đoàn cùng quý Linh Mục bên cạnh Giám Mục làm rạng ngời mầu nhiệm hiệp thông của Dân Thánh Chúa đã mang lại vô vàn ơn thánh cho hội dòng.
Sáng ngày 03/06/2013, anh em chủng sinh hiện đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã được tề tựu về mái nhà chung Tòa giám mục Phan Thiết, để chào thăm Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận, sau khi kết thúc một năm học đầy vất vả, nhưng cũng nhận được rất nhiều hồng ân tuôn trào từ Thiên Chúa.
Đức cha Giuse dẫn từ câu viết trên tấm thiệp cáo phó : “Hồng ân Thiên Chúa bao la/ Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người" để chia sẻ về cuộc đời của ông cố Giuse giữa lòng Năm Đức Tin. Đức tin của ông cố Giuse trọn 100 năm xây dựng đời sống Công giáo của mình, sống đời Kitô hữu kết hợp với Chúa thể hiện qua 3 nét đẹp của lòng Tín Thành, Tín Nhiệm và Tín Thác qua việc nỗ lực cầu nguyện, lắng nghe và đáp trả bằng cách tích cực thi hành Lời Chúa.
Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Lớp Thanh Tuyển 1 của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã có dịp đến thăm và tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các em nhỏ của các giáo xứ và giáo họ vùng sâu, vùng cao thuộc Giáo phận Phan Thiết. Đó là Giáo xứ Đồng Kho, Giáo họ La Dày, Đa Kim I và Đa Kim II.
Lúc 22g00 ngày 06/2/2013, Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, 37 giáo xứ thuộc GP Phan Thiết đã tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và với Giáo hội toàn cầu.
Hôm nay, 02/6/2013, hiệp cùng toàn thể Hội thánh, Giáo xứ Chính Tâm dưới sự chủ trì của Cha xứ Giuse Phạm Thọ hân hoan mừng kính lễ Mình Máu Chúa Ki-tô, trong dịp này giáo xứ có 112 em thiếu nhi lớp xưng tội rước lễ được lãnh nhận Chúa Ki-tô lần đầu tiên trong đời.
Thứ sáu, lễ kính nhớ Đức Mẹ đi viếng thăm người chị họ, cũng là ngày 31.5,, ngày kết thúc tháng Hoa, tháng mà Hội Thánh dành riêng để biệt kính Đức Mẹ. Trong tâm tình tôn vinh Mẹ Maria, cha Giuse Nguyễn Thanh Cảnh, đặc trách Giáo Họ Phú Quý tổ chức rước kiệu cung nghinh Mẹ, Đây là một sự kiện hoàn toàn mới lạ đối với anh chị em nơi Đảo khơi này. Bởi lẽ, từ trước tới nay, Họ Đạo chưa có Đài Mẹ, chưa có nhà thờ, chưa có chủ chăn thường xuyên coi sóc như hôm nay.
Sáng ngày 02 – 6 – 2013, Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Cha Giacôbê Tạ Chúc - quản xứ Gia An - và giáo xứ hân hoan mừng 180 em được Rước Lễ Lần Đầu. Nguyện Xin Thiên Chúa. Thương Ban cho cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ chúng con, biết quý trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Siêng năng rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, để chúng con được hưởng sự sống đời đời.
Theo truyền thống của Giáo xứ, cứ vào ngày thứ Bảy cuối Tuần Tĩnh tâm Chầu lượt là cuộc Rước kiệu suy tôn Thánh thể long trọng đi vòng quanh một khu phố gần Nhà thờ. Năm nay vì là Năm Đức Tin, nên kiệu Thánh thể mang hình dáng một con thuyền đang ra khơi, được Ban Khánh tiết dày công chuẩn bị như diễn tả “Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống đức tin” đang đồng hành “ra khơi” cùng với Giáo dân Thanh Xuân vượt thắng mọi giông tố cuộc đời.
Phan Thiết vào ngày cuối tháng năm – một ngày mùa hè nóng bức – chiều đến, mây đen lại kéo về trên bầu trời quanh thành phố. Mọi người lo lắng vì sợ trời mưa như hôm thánh lễ đầu tháng. Nhưng hình như, Chúa đã thấu hiểu lòng tin son sắc và sự quyết tâm của quý cha, quý tu sĩ và giáo dân giáo xứ Chính Tòa trong lần thử thách vừa qua.
CÁO PHÓ : Ông Cố Giuse HỒ SĨ LẠC Sinh năm 1914, tại Thanh Dã, Quỳnh Lưu, Nghệ An ; Thân phụ Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu, Thư ký Tòa Giám Mục Phan Thiết, đã qua đời lúc 2g30, ngày 2/6/2013, tại giáo xứ Thanh Xuân ; hưởng thọ 100 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 8g30 ngày Thứ Ba 4/6./2013, tại Thánh đường giáo xứ Thanh Xuân, do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Gíam Mục GP Phan Thiết chủ tế. Kính mời Quí Cha, Quí Chủng sinh, Tu sĩ Nam Nữ, bà con thân nhân đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố Giuse. TM Tang quyến Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu
Đây những sắc hoa muôn màu, với bao tâm tình đầy vơi, dẫu mọn hèn nhưng là cả mộ lòng mộ mến. Đóa hoa đẹp lòng Mẹ nhất không phụ thuộc vào giá cả của nó, hay hương sắc mà nó mang lại,… nhưng chính là những tâm tình biết ơn sự cầu bầu của Mẹ đã được cụ thể hóa thành một đời sống khiêm nhường – bác ái – vui tươi, tin cậy Chúa hết lòng. Đóa hoa mới nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng thật sự muốn hái nó dâng Mẹ lại cả một vấn đề.
Sáng ngày 31 – 5 – 2013, lúc 4 giờ 45 tại nhà thờ Giáo xứ Gia an, Cha Quản xứ Giacôbê Tạ Chúc cùng toàn thể Giáo dân xứ Gia an, trong niềm vui cung nghinh rước kiệu từ đền đài Mẹ vào gian cung thánh. Để kết thúc tháng Hoa, Cha chủ tế thay mặt cộng đoàn con cái dâng hương tôn vinh trước tượng Mẹ.
Tháng hoa dâng kính Mẹ đã kép lại, nhưng chúng con tin rằng Mẹ vẫn luôn hiện diện bên chúng con, không ngừng chuyển cầu cho chúng con. Xin Mẹ dẫn đắt chúng con đi trên con đường Mẹ đã đi để chúng con có thể đến được những nơi Mẹ đã đến là được chung hưởng với Mẹ vinh quang bất diệt trên quê trời.
Hiện diện trong ngày tạ ơn chan chưa niềm vui này có Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phụ Tá và là Giám đốc ĐCV Xuân Lộc, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Tổng Đại Diện GP Xuân Lộc, quý Cha đặc trách Ơn gọi các Giáo phận liên hệ, quý Cha Giáo sư, quý Cha xứ, quý Cha Nghĩa phụ, quý Tu sĩ nam nữ, quý Phụ Huynh và thân nhân của các Thầy khóa II cùng với 400 chủng sinh của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tham dự Lễ Bế Giảng niên học 2012 – 2013.
Mong sao các anh chị không chỉ biết làm lành lánh dữ, mà còn biết vận dụng tất cả năng lực và chính đời sống của mình làm điều tốt, hầu chu toàn ý muốn của Thiên Chúa, và lòng mong mỏi của Đức Maria. Đồng thời cũng giúp cho người khác hoàn thành phận vụ của mình, không chỉ bằng lòng kính sợ, mà còn bằng tinh thần Trách nhiệm và Tình yêu. Ơn gọi Kitô Hữu không phải là số vốn chết, mà là một quà tặng cần được sinh lời bằng óc khôn ngoan, lòng vâng phục và sự hy sinh, can đảm dấn thân.
Sáng thứ tư ngày 29/5/2013, quý Tân Linh mục đã về với Chủng viện để dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Chủng viện. Một hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa của những người con đã trưởng thành, nay quay về với mái nhà thân thương của mình. Chính nơi đây, quý Tân Linh mục đã được “sinh ra” và được bao bọc, chở che trong những ngày đầu tiên trên bước đường ơn gọi thánh hiến.
Hàng năm, vào dịp Lễ Chúa Sống Lại, Hồng Ân từ Đấng Phục Sinh chan hoà tâm hồn mọi người Tín Hữu. Hình ảnh các em mồ côi Cơ Sở Bảo Trợ Cô Nhi Xuân Tâm, GP Xuân Lộc trông ngóng, chờ đợi hiện rõ trong tâm trí như nhắc nhở thôi thúc chúng tôi. Vậy là một chuyến thăm viếng các em Cô Nhi được hình thành.
Danh sách các đơn vị đăng ký chầu MTC hiệp thông với ĐTC lúc 22g-23g ngày 2/6/2013. .