GIÁO HỌ LA DÀY, MỘT NGÀY HẠNH PHÚC
Buổi sáng của miền rừng núi thật thơ mộng, những giọt mưa của ảnh hưởng bão vẫn chưa dứt. Con đường ngoằn ngèo, đồi dốc như đưa con người vào cõi cao nguyên. Sương trắng phủ ngang lưng chừng của những màu xanh bạt ngàn cà-phê, sầu riêng, chuối … chen trong tiếng róc rách của nước suối rừng. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng trống và tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng của những người con rạng rỡ nét tươi cười, cùng nhau đi đón vị mục tử mới của mình. Cha Gia-cô-bê Tống Thành Luyến, được Đức Giám mục bổ nhiệm làm cha đặc trách Giáo họ La dày. Thật trọng đại, một ngày đầy ý nghĩa và đáng ghi nhớ, sáng ngày 30/06/2012, tại nhà thờ La Dày.
Cha Hạt trưởng Hạt Phan Thiết, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, anh chị em thuộc Giáo xứ Phú Hội, cùng hiệp thông theo bước chân cha Gia-cô-bê lên miền sơn cước. Đón rước phủ đầy những âm vọng từ cõi lòng của tất cả mọi người. Giáo họ La Dày với gần 100 gia đình từ Nam Định, Thanh Hóa vào lập nghiệp từ năm 1990, rồi năm 2000. Đến nay tương đối đã trưởng thành, anh chị em sống giữa miền rừng núi, các vị mục tử được sai đến để cùng đồng hành và chia sẻ, bao vất vả, bao khó khăn, cha con cùng gánh vác.
Thánh lễ được cha Hạt trưởng chủ sự, Ngài giới thiệu với cộng đoàn cha quản nhiệm mới. Cha Gia-cô-bê Tống Thành Luyến, với 35 tuổi đời, 36 ngày làm linh mục. Ngài đi tu đã được 17 năm, cuộc đời ơn gọi cũng lắm truân chuyên. Làm linh mục trong số 17 linh mục cùng thụ phong, thì Ngài được sai đến với một Giáo họ biệt lập và sống giữa cuộc sống khá hẻo lánh và hiểm trở. Cha xứ Mũi né trong bài chia sẻ lời Chúa cũng gợi lên sứ vụ của Chúa Giê-su khi Ngài đến Caphanaum, và hôm nay Cha Luyến cũng được sai đến để thi hành sứ vụ tại La Dày, Đa-kim 1.
Kết thúc thánh lễ, vị đại diện Giáo họ có lời chào mừng cha quản nhiệm và chúc mừng Ngài với bó hoa tươi thắm, thể hiện lòng yêu mến cha mới. Sau đó cha quản nhiệm đáp lời và cám ơn mọi người.
Mong sao với nhiệt huyết của tuổi trẻ, và sự cộng tác hết mình của anh chị em La Dày, Cha Gia-cô-bê Tống Thành Luyến sẽ gặt hái được mùa màng bội thu trên miền cao nguyên bạt ngàn La Dày.
Lm Giacobe Tạ Chúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn