00:18 ICT Thứ năm, 23/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » | Giáo Phận Phan Thiết |

Lễ tang nữ tu Cựu Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Phan Thiết

Thứ bảy - 22/10/2011 16:04

 

LỄ TANG NỮ TU CỰU TỔNG PHỤ TRÁCH

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

 

Sau gần 9 năm nghỉ dưỡng bệnh, Nữ tu Maria Madalêna Nguyễn Thị Thái – Cựu Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 20 Thứ Năm ngày 20/10/2011.

 

Xem hình ảnh

 

Hôm nay, lúc 7 giờ sáng ngày 22/10/2011, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Cha GB. Hoàng Văn Khanh – Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết đã chủ sự Thánh lễ An táng tiễn biệt Chị Maria Madalêna. Cùng đồng tế với Cha Tổng Đại diện trong thánh lễ có Cha Giám Đốc Chủng viện Nicôla Phêrô Nguyễn Thiên Cung -  Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Cựu Tuyên Uý Hội Dòng và khoảng 37 Cha trong và ngoài Giáo Phận đồng tế. Hơn 40 Nữ tu các Dòng bạn: Dòng Mến Thánh Giá Huế, Mến Thánh Giá Nha Trang, Dòng Ánh Sáng Phúc Âm, Khiết Tâm Đức Mẹ… tất cả hơn 400 chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết và đông đảo thân bằng quyến thuộc, bà con giáo dân từ các xứ đạo đã đến tham dự Thánh lễ An táng, cầu nguyện và tiễn đưa Chị về lòng đất mẹ.

 

Trước Thánh lễ Nữ tu Matta Nguyễn Thị Hoa, Tổng Phụ Trách đương nhiệm,  đã đọc tiểu sử của Chị Maria Madalêna Nguyễn Thị Thái.

 

TIỂU SỬ CHỊ MADALENA

 

Chị Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thái sinh ngày 22/08/1932 tại Di Loan – Quảng Trị, là con thứ tư trong gia đình có sáu anh em. Lớn lên trong một gia đình đạo đức và nề nếp nên chị có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt.

- Năm 1947, Chị vào tập tu trong Dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa -  Đồng Hới, tiền thân của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.

- Năm 1955, Chị được tuyên hứa  trong Dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa - Đồng Hới.

- Năm 1963, Chị là một trong số nhóm nữ tu được tuyển chọn đi Đà Lạt  để học tập chương trình cải tổ, canh tân các Dòng Mến Thánh Giá Huế tiến lên lời khấn theo Giáo Luật.

- Các chị được Tuyên Khấn Lần Đầu năm 1965, Khấn Trọn Đời năm 1972 và trở thành 8 thành viên chính thức của Dòng mới, thuộc Giáo phận Huế, mang tên là Dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế.

 

Ý Chúa nhiệm mầu, lại một lần nữa, sau bao thăng trầm của đất nước, năm 1984, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết được chính thức thành lập. Thông minh và lý luận khúc chiết, bản lãnh mạnh mẽ, chị đảm nhận trách vụ Tổng Thư Ký của Hội Dòng mới và tham gia công tác xã hội với nhiều uy tín và  bằng khen. Mặc dầu bận rộn với công việc trong Hội Dòng và ngoài xã hội, chị vẫn hăng say công việc tông đồ. Ngay trong thời điểm chưa thuận lợi, chị đã thành lập những nhóm “Học Lời Chúa” và ươm mầm ơn gọi dâng hiến cho nhiều thanh niên và thiếu nữ.

 

- Năm 1991-2003, Chị được bầu làm Tổng Phụ Trách của Hội Dòng, cùng với các Bề Trên tiền nhiệm, chị đem hết sức lực, trí lòng để dẫn đắt bước đi của Hội Dòng mỗi ngày một vững vàng, chắc chắn hơn về tinh thần lẫn vật chất.

Sau năm 2003, Chị nghỉ dưỡng bệnh tại Nhà Mẹ. Dù khỏe mạnh hay đau ốm, lúc tại chức cũng như khi dưỡng bệnh, trong mọi hoàn cảnh, chị luôn minh mẫn, đạo đức và phó thác trong bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng.

 

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2011, Chị trở bệnh nặng, xin lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu  và  vào lúc 17 giờ 20 phút Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011, Chị đã được gọi về an nghỉ bên Chúa, để lại cho chị em biết bao dấu ấn tốt đẹp thương tiếc, kính phục và biết  ơn.

 

Kính thưa Quý Cha và Cộng Đoàn,

 

Mặc dù đau buồn nhưng chúng con cảm thấy được an ủi nhiều khi Đức Cha Giuse, Đức Cha Phaolô, Đức Cha Nicolas, Quý Cha và nhiều bà con thân hữu đã gọi điện phân ưu, cầu nguyện cho Chị Maria Mađalêna. Và hôm nay trong tình thương mến, Đức Ông, cha Tổng Đại Diện, Cha Giám đốc, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo thân nhân, ân nhân, bằng hữu, đã không quản ngại đường xá xa xôi, hy sinh thời gian đến dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho chị của chúng con. Đặc biệt, chúng con vô cùng cảm động khi thấy chị Cựu Tổng Phụ Trách Agatha cùng một số chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế đã vượt chặng đường dài mong kịp đến tham dự Thánh lễ an táng. Sự kiện đáng trân trọng này mang lại cho Hội Dòng chúng con nhiều an ủi và khích lệ trước nỗi đau tang chế.

 

Chúng con hết lòng tri ân cảm tạ. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị.

Trước khi đưa tiễn chị Maria Mađalêna về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Đức Ông, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc Chủng Viện Nicôla, Quý cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn  đã đến dâng lễ cầu nguyện cho chị chúng con.

Xin cám ơn quý cấp chính quyền, quý đoàn thể, các y -  bác sĩ  Bệnh viện Lagi, quý bà con bạn hữu xa gần đã đến thăm viếng, phân ưu, cầu nguyện cho chị Maria Mađalêna trong những ngày qua, và hôm nay còn hiện diện để dâng thánh lễ cầu nguyện cho Chị. Xin cám ơn ban âm công của Giáo họ Gioan - Giáo xứ tân Tạo và tất cả quý vị đã giúp đỡ cho thánh lễ an táng được cử hành tốt đẹp.

 

Kính xin Quý Cha và Quý vị niệm tình miễn thứ  cho những thiếu sót của chúng con.  Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và tất cả Quý vị.

Toàn thể chị em trong Hội Dòng xin đồng bái tạ.

 

Trong bài giảng lễ Cha Giám Đốc Chủng Viện Nicôla Phêrô Nguyễn Thiên Cung chia sẻ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Một nhà tư tưởng đã phát biểu: “Không một vị thánh nào mà lại không có một quá khứ, và không một tên tội đồ nào mà lại không có một tương lai”. Hôm nay đây, tất cả chúng ta tụ họp lại với nhau trong ngôi nguyện đường nhỏ bé này của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết (HDMTGPT) để cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Chị Cựu Tổng Phụ Trách HDMTGPT Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thái. Mỗi người trong chúng ta đã hẳn có những góc nhìn khác nhau, tuỳ vào những tương quan đã có với chị trong quá khứ, về con người và cuộc đời của Chị, có thể không ai giống ai, từ đó có thể rút ra được cho mình những bài học cho chính bản thân của mình, đồng thời có thể nhận ra được những yếu đuối mỏng giòn của mình và cả của chính Chị, để rồi cầu nguyện cho Chị và cho cả chính bản thân của mỗi người nữa.

 

Đó chính là lý do tôi xin Quý Cộng Đoàn Phụng Vụ hôm nay cho phép tôi được trình bày bài chia sẻ Tin Mừng dưới dạng tự sự với Chị Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thái:

1.      Cách đây khá lâu, có lẽ trong thập niên 80, một hôm vào Nhà Dòng gặp Chị, với một giọng điệu hết sức tự nhiên, thân tình, một chút kính trọng, chị đã chào:

- Chào Chú, Chú đi mô rứa?

(Chị là con thiêng liêng của Đức Ông GB. Lê Xuân Hoa, mà tôi là con cùng bố với Đức Ông, nên theo linh tông Chị gọi tôi là Chú)

Tôi hơi giật mình, vì tuổi đời của Chú cò nhỏ hơn cháu, kèm theo một chút gượng ngập, nhưng rồi những cử chỉ vồn vã, tự nhiên của cháu cũng đã làm cho chú tự nhiên hơn. Và Chú đã học được từ cháu bài học khiêm tốn và thái độ chân tình.

2.      Có một Cha giáo sư của nhà dòng có lần nói chuyện với chú về cháu: “ Chị Thái rất tế nhị: Khi con (ông Cha này tâm sự) chuẩn bị đi dạy ở nhà dòng, có lễ bầu trời ở nhà Dòng lúc này mây đen kịt đe doạ trận mưa to kéo đến, Chị Thái đã gọi điện thoại hỏi han nếu mưa to quá thì Cha cứ ở nhà đi, nghỉ dạy một bữa cũng được, Cha phải bảo vệ sức khoẻ cho mình và cho Giáo Hội…” Và chú đã học được từ cháu bài học trọng người hơn trọng việc…

3.      Anh tài xế Nhà Dòng trước đây có lần kể cho chú nghe về cháu: “ Khi phải đi công việc cho nhà Dòng, hơi xế chiều chưa về là Chị gọi điện thoại hỏi han, với giọng điệu lo âu sốt ruột…” Và chú đã học được từ cháu bài học Bề Trên phải quan tâm đến cấp dưới của mình cách chân tình như thế mới giữ được quan hệ lâu dài và thuỷ chung…

4.      Trong một kỳ hè, dạy học trong nhà Dòng, một hôm trong Thánh lễ, chú cho chị em rước Mình Thánh Chúa, số chị em còn lại khá nhiều mà Mình Thánh Chúa lại hết, sau Thánh lễ, đang quỳ gối lặng tinh, tâm sự chuyện vãn với Chúa, bỗng nhiên chú thấy cháu bắt chị phụ trách phòng thánh hôm đó ra quỳ trước bàn thờ đọc “Kinh Lạy Cha” xin lỗi Chúa và xin lỗi chị em, chú hơi buồn cười trong bụng vì thái độ cầu toàn của cháu, nhưng nghĩ bụng thôi âu đó cũng là cách giúp chị kia lần sau cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm hơn, mặc dù cách nào đó cũng làm cho chị kia hơi buồn…

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đôi con mắt cá nhân của tôi, đó là một vài nét chấm phá về con người và tư cách của chị Cựu Tổng Phụ Trách Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thái, xin mạo muội chia sẻ: “Ánh sáng cũng có, mà chắc chắn bóng tối cũng có. Đó chính là lý do chúng ta tề tựu về đây, cùng dâng Thánh lễ hiến tế này cầu xin Chúa tha thứ cho Chị những tội lỗi còn tồn tại trong con người và cuộc đời của Chị, và đón nhận Chị về quê hương đích thực, nơi mà vì đó Chị đã dâng hiến cả cuộc đời của mình không đắn đo, không tiếc nuối, trong tình yêu và niềm hạnh phúc dâng hiến… Amen

 

Kết thúc Thánh lễ Cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân Phêrô Phạm Tiến Hành đã cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt. Mọi người tiễn đưa Chị ra nghĩa trang của Hội Dòng, gửi chị cho lòng đất mẹ, cùng Chị hát vang khúc tạ ơn Thiên Chúa. Cha Chánh xứ Tân Tạo Phêrô Hoàng Vĩnh Linh đã cử hành nghi thức làm phép mộ cho Chị.

 

79 năm hiện diện trên dương trần, 56 năm sống đời Thánh hiến, 32 năm làm công tác huấn luyện trong Dòng Mến Thánh Giá Chị đã để lại bao mến thương cho thế hệ hậu sinh, cho bà con thân bằng quyến thuộc và cho những người mà Chị có duyên gặp gỡ. Chị rất nghiêm khắc khi sửa dạy chị em, khi gặp gỡ bà con giáo dân trong công tác tông đồ nhưng nụ cười tươi, óc hài hước và tâm tình yêu mến của Chị luôn làm cho người đối diện cảm thấy an tâm, thân thiện và thoải mái. Những năm tháng nằm trên giường bệnh, dù rất đau vì căn bệnh hành hạ nhưng Chị luôn đồng hành cùng Hội Dòng, cùng chị em trong những bước thăng trầm của cuộc sống; Chị vẫn không ngừng là hậu phương vững chắc cho chị em đi phục vụ xa ở các cộng đoàn. Điều đó được chứng minh cụ thể qua gương sống chiêm niệm, khổ chế, hy sinh và cầu nguyện của Chị mỗi ngày.

 

Hôm nay, tiễn đưa Chị về cùng Chúa, không ai trong số những người hiện diện lại không cảm thấy ngậm ngùi, thương tiếc, hồi nhớ về bao kỷ niệm mến thương đã từng có với Chị: nhớ về một người Thầy đáng kính, một vị Bề Trên gương mẫu – thân tình, một Nữ tu rất khôn ngoan, mực thước, gần gũi và dễ thương với hết mọi người, một người Mẹ của các cháu cô nhi… Gặp gỡ rồi chia tay, sinh ly và tử biệt là lẽ thường tình mà không ai tránh được. Ta hãy dâng của lễ hy sinh nguyện cầu cùng Chúa cho tôi tớ Chúa là Chị Maria Mađalêna được an bình ra đi theo Chúa như lời Người đã hứa:

 

“Lạy Chúa, giờ đây theo lời Người đã hứa,

Xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi…”

(TC Tin Mừng – Nunc dimittis)

 

Nữ tu Maria Đinh Thị Thuý Loan

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI / BÀI MỚI

Suy niệm - thứ Năm sau CN VII TN
Mùa Hạ
ĐGH Phanxicô khởi động ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Missio
Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Cố JB Trương Văn Hiếu
Suy niệm - thứ Tư sau CN VII TN
Trung Tâm Hoàng Long Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tapao
Suy niệm - thứ Ba sau CN VII TN
Chùm thơ Mừng Lễ Chúa Thánh Thần
Họp Mặt Tân Tòng Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ I
Hội đồng Curia Võ Đắt – Tĩnh Huấn Cho Các Cấp Ủy Viên Praesidium
Video Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao sáng 13.5.2013
Nick Vujicic, niềm tin vào Thiên Chúa
Suy niệm - thứ Hai sau CN VII TN
Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Vai trò của Chúa Thánh Thần
Suy niệm - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chủ đề Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013
Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Công Việc của Chúa Thánh Thần
ĐGH: Hàng giáo sỹ phải là chủ chiên, chứ không phải chó sói
Chúa nhật Hiện Xuống: Ơn Chúa Thánh Thần
Tu Là Cõi Phúc Tình Là Dây Oan?
Lễ Hiện Xuống khai mở những “Kênh Truyền Thông” mới
Chúa Thánh Thần, Ngọn Gió Canh Tân
Suy niệm - thứ Bảy sau CN VII PS
Giáo Xứ Vinh Thủy Khai Mạc Tháng Hoa 2013
40,000 người diễn hành cho sự sống tại Rôma
Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa tiếp nhận 6 Tân Tòng
Suy niệm - thứ Sáu sau CN VII PS
Niên Giám Tòa Thánh
Suy niệm - thứ Năm sau CN VII PS