THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC PHAOLÔ HOÀNG PHƯƠNG HOÀNG
TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ VINH THANH
Sáng thứ 7 ngày 26-05-2012, lúc 9 giờ Thánh lễ Tạ ơn được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Thanh. Cùng đồng tế với Tân Linh mục có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt trưởng Hạt Hàm Tân, các Cha cựu quản xứ Vinh Thanh, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Với trên 1000 giáo dân, cùng những vị khách không cùng tôn giáo tham dự Thánh lễ Tạ ơn. Thánh lễ cũng được truyền hình trực tiếp cho cộng đoàn bà con giáo xứ ở hải ngoại để cùng hiệp thông với niềm vui của giáo xứ.
Trước Thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV thay lời cho cộng đoàn chào mừng quý Cha và chúc mừng Tân Linh mục. Ông đã cho biết Tân Linh Mục Phaolô là 1 trong 14 Linh mục trong nam ngoài bắc, Hải ngoại thuộc gốc Vĩnh Yên, Giáo phận Vinh, nay Chúa thương ban chức Linh mục, ngày 24-05-2012 tại nhà thờ Chánh Tòa Phan Thiết. Hôm nay Tân Linh mục trở về giáo xứ là cái nôi ươm trồng và phát triển ơn gọi Linh mục để dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân.
Biến cố di cư năm 1954 vào nam lập nghiệp, gia đình của Cha Phaolô đã chọn mảnh đất Vinh Thanh làm nơi sinh sống từ đó đến nay, cũng như bao gia đình khác nghề đánh bắt cá là truyền thống của con cái xứ Vĩnh Yên. Nhưng chính mảnh đất Vinh Thanh ấy Thiên Chúa đã gieo mầm ơn gọi Linh mục: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh trở thành ngư phủ lưới người ta” (Mt 4,18-19). Giờ đây Cha Phaolô đã quảng đại bước theo tiếng gọi vào cuộc đời mới, cuộc đời Linh mục.
Nhìn vào danh sách các tông đồ, thật ngạc nhiên khi Chúa chọn gọi 2 ông Phêrô và Anrê lúc 2 ông đang đánh cá. Người cũng gọi Giacôbê và Gioan trong hoàn cảnh tương tự. Người cũng đã gọi ông Philipphê và ông Nathanael, Nathanael chưa bao giờ gặp Chúa, đã nghi ngở Chúa nhưng Chúa vẫn gọi ông. Rồi đến lượt ông Lêvi, người đương thời coi ông là người tội lỗi, thế nhưng Chúa vẫn chọn và gọi ông ấy.
Tính đa dạng của những người được gọi, sự khác biệt về tính tình, nghề nghiệp, hoàn cảnh và địa điểm của việc tuyển chọn, nói lên nguồn gốc nhưng không của ơn gọi. Nó không xuất phát từ con người, nhưng là ân huệ, là sáng kiến do quyết định của Thiên Chúa.
Trong bài giảng lễ của Cha Tổng đại diện Ngài nhắc lại Hồng ân Linh mục thật cao cả lại đựng trong bình sành mỏng dòn dễ vỡ. Vì thế cần thật nhiều sự trợ giúp của Chúa qua lời cầu nguyện và sự đồng hành của tất cả mọi người.
Linh mục là người mục tử của Chúa “Người Mục tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn chiên” (Ga 10,11)
Chúng ta chúc mừng Tân Linh mục vì Chúa ban chức Thánh Linh mục và chia sẻ niềm vui với linh tộc huyết tộc, vì đây là ân huệ Chúa ban cách nhưng không, nhưng cũng đừng quên cầu nguyện cho Ngài vì “Satan đã đòi sàng họ như sàng gạo” (Lc 22,31), vì “thế gian ghét họ, bởi họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,14), và cũng như mọi người khác “tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác thì nặng nề” (Mt 16,41).
Giuse Trần Tuyến
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn