Đức Cha Giuse ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Tư Tề
Những ngày của mùa hè, như là điểm hẹn của Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay ban Bí tích Thêm sức của vị Cha chung trong Giáo Phận. Liên tiếp ở các Giáo xứ Vinh Thanh, Gio Linh, Tân Lập, Phước an… và sáng nay, ngày thứ bảy (nhằm ngày mồng 5 tháng 5 tết đoan ngọ), tức là ngày 23 tháng 6 năm 2012, Đức Giám Mục Giáo Phận Phan thiết đã đến chủ sự thánh lễ cho 205 em thuộc ba Giáo xứ: Tư Tề, Võ Đắt và Hà Văn. Cùng đồng tế với Ngài có cha Hạt Trưởng Hạt Đức Tánh, cha Fx: Phạm Đình Sơn, và quý cha trong Giáo hạt.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói lên nét hết sức đặc biệt trong tình hiệp thông của ba Giáo xứ, Chúa Thánh Thần chính là tác nhân chính để cho mọi người được nên một. Đức cha kêu mời mọi người cầu nguyện đặc biệt cho các em được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần một cách dồi dào. Chúa Thánh Thần chính là tác nhân chính trong cuộc biến đổi toàn diện con người. Như một mầm sống cần được lớn lên qua thời gian thì chính khi đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần trong Bí tích Thêm sức, các em cũng được lớn khôn lên, trong ân sủng và sự khôn ngoan. Trong bài chia sẻ lời Chúa Đức cha diễn tả niềm hoan lạc mà Chúa Giê-su có được trước mặt các Tông đồ và cộng đoàn. Ngài vui, chúng ta có thể chẩn đoán nụ cười rạng rỡ trên môi của Chúa Giê-su, khi Ngài xúc động thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa Cha. Lãnh nhận Bí tích Thêm sức, các em trở nên mạnh mẽ, can đảm sống chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa Giê-su. Một khi từ giã tuổi thơ, các em chập chững bước vào đời một cách tự tin hơn. Chúa Thánh Thần biến đổi và sai các em đi rao truyền Lời Thiên Chúa. Ngài cũng quan tâm đến các bậc cha mẹ và những người đỡ đầu, và các anh chị em Giáo lý viên, là những người đã cộng tác hết sức mình hòng phục vụ cho cánh đồng truyền Giáo của Giáo hội ngày một xanh tươi hơn.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cám ơn Đức Giám mục đã không quản ngại mọi vất vả để đến với đoàn dân do Ngài chăn dắt. Những bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng con thảo của các Giáo xứ dâng lên cho Đức Cha tôn quý của Giáo Phận.
Sau thánh lễ là một bữa ăn phải nói quá sức đặc biệt, vị Cha chung đáng kính dù trăm công nghìn việc, dù vất vả ngược xuôi cũng nán lại rất lâu để bộc bạch tất cả những tình thương mến thương dành cho đoàn chiên, mà cụ thể là cha xứ Tư Tề, giáo dân Tư Tề, với những ca khúc Thông Vi Vu, réo rắt, âm vọng trong tâm hồn con cái cùng một Cha dưới đất và Cha trên trời.
Một buổi sáng tràn đầy hồng ân của Chúa thánh linh, mong sao các em sẽ mãi là những chứng nhân của Chúa khi bước vào đời, để trở thành những người Tông đồ nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và anh em.
Lm Giacobe Tạ Chúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn