16:52 ICT Thứ sáu, 24/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Giáo xứ Gio-Linh Hân hoan đón mừng Cha Tân Quản xứ Antôn Nguyễn Bá Thiện

Thứ sáu - 29/06/2012 21:24

Giáo xứ Gio Linh đón mừng Cha Tân Quản xứ Antôn Nguyễn Bá Thiện

 

Sáng ngày 29/6/2012, ngày lễ kính hai Thánh Phê-rô và Phao-lô,  cộng đoàn giáo dân  Gio linh rất vui mừng khi có cha mới Anton Nguyễn Bá  Thiện, được Đức Giám mục bổ nhiệm làm cha chánh xứ thứ tư, kể từ ngày thành lập Giáo xứ cho đến nay.

 

 Xem hình

 

Cha Tổng Đại diện GB. Hoàng Văn Khanh, thay mặt cho Đức Giám mục cử hành nghi thức nhận chức và thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ và cho cha mới. Cùng đi với Ngài, có cha nghĩa phụ và cũng là cha Hạt trưởng Phan Thiết, đó là cha Fx: Phạm Quyền, cùng quý cha, quý tu sỹ và bà con giáo dân.

 

Đúng 8 giờ 30, đoàn rước tiến vào nhà thờ, mở đầu nghi thức, cha Tổng xướng kinh Chúa Thánh Thần, cha tân quản xứ trình văn thư bổ nhiệm và cha niên trưởng HẠT Hàm tân  đọc văn thư bổ nhiệm cha xứ mới của Đức Giám mục. Cộng đoàn đáp lại bằng một tràng pháo tay giòn giã. Cha Tổng đại diện giới thiệu cha tân quản xứ với cộng đoàn. Một cha trẻ, xứng với tên gọi”Bá Thiện”, tức là luôn mang những điều thiện cho mọi người. Tiếp đến cha Tổng đại diện trao dây Stola cho cha tân quản xứ, sau đó cha An-tôn tuyên xưng đức tin, mở và đóng cửa nhà tạm, biểu hiện quyền cử hành Thánh Thể và trao ban Mình Thánh Chúa, mở và đóng cửa nhà thờ, thể hiện quyền quản trị cộng đoàn, ngồi tòa giải tội để thay mặt Chúa tha tội và hòa giải các tội nhân. Thánh lễ được tiếp tục với kinh Vinh Danh

 

Sau thánh lễ, một vị đại diện giáo dân có lời chào mừng cha tân quản xứ, những lẵng hoa tươi thắm như là những gói gém tâm tình của những người con xứ Linh, nhiều tình và nhiều nghĩa dâng lên cho cha mới. Cha xứ mói đáp lời bằng cả tâm tình biết ơn của mình.

 

Cộng đoàn Giáo xứ Gio-linh, là những người con từ vùng đất cát cháy Gio-linh Quảng trị, nơi có Mẹ Lavang, luôn yêu thương đoàn con tản mác khắp nơi, vì hoàn cảnh của thời cuộc. Cha cố chánh xứ đầu tiên là cha Phao-lô Trương Công Giáo, kế đến là cha Fx: Nguyễn Vân Nam, rồi cha Philipphe Lê Trọng Phan, và hôm nay là cha An-tôn Nguyễn Bá Thiện. Vùng đất Gio-linh cát trắng và nắng bỏng, đời sống của người dân rất nghèo, thế nhưng lại rất giàu tình yêu thương và lòng đạo đức. Qua bao đời cha xứ, người dân luôn tích cực cộng tác, kính yêu và vâng lời các Đấng bề trên. Ngoài nhà thờ chính, Giáo xứ còn có hai Giáo họ Phục sinh và Phước sa. Chính từ nơi mảnh đất này là nơi xuất thân của 4 linh mục, 5 nữ tu và rất nhiều ơn gọi khác. Lòng hiếu học đó cũng là nét đặc trưng của xứ đạo Gio-linh.

 

Mong sao Giáo xứ Gio-linh, vùng sa mạc mênh mông sẽ trổ sinh nhiều màu xanh của Tin Mừng mà hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô đã cất bước và liều mình để làm chứng trong suốt cuộc đời của các Ngài

 

Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn