Tổ Ấm Huynh Đệ Vui Trung Thu 2019

Thứ sáu - 13/09/2019 22:31
         

        
           Tổ Ấm Huynh Đệ Vui Trung Thu 2019
 
  Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, trẻ em là mầm xanh là tương lai của đất nước. Nhưng chẳng may một số các em lại có sự bất hạnh, sinh ra không đuợc bình thường, bị khuyết tật về thể chất cũng như tinh thần.

hình ảnh

Ngày 15 tháng 08 âm lịch là ngày Tết của trẻ em, ngày Trung Thu, ngày mà các em chờ đợi. Trung Thu đã đến, ngoài đường phố đèn sao bánh kẹo, đèn to đèn nhỏ, bánh sang, bánh thường, những chiếc đèn đắt giá, nhửng hộp bánh giá trị phô bày.

 Riêng với Tổ Ấm Huynh Đệ năm nào cũng vậy, không để cho các em phải buồn và tắt ước mơ của mình về Tết Trung Thu, tuy là mới bước vào năm học còn nhiều sự việc như ổn định trường lớp. Không vì đó, mà không đem đến niềm vui uớc mơ đón Tết Trung Thu cho các em.

Cũng như mọi năm, hôm nay ngày 14 tháng 08 Âm lịch chương trinh vui trung thu đã đuợc tập dợt. Quà bánh thì đã có, những phần quà nói lên, gói ghém tình thương tỉnh cảm trong đó. Niềm vui biểu hiệu nơi các em mình chứng cho lòng quảng đại của nhiều người, Sân Tổ Ấm hôm nay làm nên một rừng đen muôn màu, muôn vẻ, đèn con cá, con buớm xen lẫn nhiều kiểu nhiều dáng, nhiều điệu nhạc phát ra nơi những chiếc đèn.
Lúc 15 giờ 30, bắt đầu rước, dẫn đầu những chiếc đèn lớn, những chú chó, chú ngựa những ông lân, ông địa nhảy qua xoay lại, tiếng trống, tiếng nhạc hòa lẫn tạo nên âm thanh ngày lễ hội. Trên đường lộ mọi người đi qua cũng dừng lại để xem đoàn rước và không ngớt trầm trồ khen các em ngoan, dễ thương, nghiêm túc trong hàng lối, đông đảo phụ huynh tham dự rước đèn họ rất hài lòng.

Thật tuyệt, sân của Tổ Ấm còn hơn lễ hội nữa, lúc này chính thức vào phần nhảy lân, lân lớn, lân nhỏ thi nhau vườn qua vườn lại thật vui nhộn rồi lại đuợc nhiều quà bánh ngon.
Không dừng lại và kết thúc vui chơi. Đại diện của Tỏ Ấm Huynh Đệ nói lên lời cám ơn, tri ân đến thầy Hiệu Trưởng các Đoàn Viên, anh chị học sinh trường Phổ thông Trung Học Phan Thiết, quý vị ân nhân hảo tâm đã đem đến cho các em một cái Tết Trung Thu thật vui, thật đầy ý nghĩa với câu: Cuộc đời trong ta có bao là nét đẹp là lòng bao dung bằng tình thương yêu chia sẻ. Bạn ơi hãy góp lấy nét đẹp cho đời và hãy khám phá những nét đẹp đó trong đời, đó là chia sẻ tình thương cho mọi người.
Vào tới sân của Tổ Ấm Huynh Đệ đập vào mắt câu “ Thỉnh thoảng bạn nên làm một viêc thiện“. Không dừng lại ở nhận lãnh, vì thế trong năm cũng như các dịp lễ, niềm vui chia sẻ của Tổ Ấm Huynh Đệ đến với những em bệnh tật, khuyết tật tại nhà, các mái ấm bạn, người già neo đơn, bệnh tật. Đó là ý nghĩa của Tết Trung Thu, tết nhi đồng. Ý nghĩa câu trên được thể hiện tại đây.

Tết Trung Thu – Ngày Tết dành riêng cho các em nhi đồng. Các em khuyết tật cùng họp vui nơi Tổ Ấm thân yêu này. Tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa – Đấng tạo thành trời đất muôn vật, đặc biệt là ánh trăng, để cho các em có được ngày Hội rằm tháng tám vui tuổi thơ. Hơn nữa, Tết Trung Thu đánh dấu mốc thời gian nửa năm đã trôi qua. Các em nhi đồng bước sang nửa tuổi mới. Xin Chúa cho các em mỗi ngày càng thêm khôn lớn, luôn giữ mãi nét đẹp tâm hồn đơn sơ và trong sáng tựa như ánh trăng rằm.

Tổ Ấm Huynh Đệ














         














 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây