GIÁO XỨ TÂN LẬP ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN CHÚA THÁNH THẦN
Chiều Chúa nhật 17 tháng 06 năm 2012, vào lúc 16 giờ 30, Đức Giám mục Giáo Phận đã đến dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 74 em tại Giáo xứ Tân Lập, thuộc Giáo hạt Hàm Tân.
16 giờ 15, Đức Cha Giuse đến với Giáo xứ Tân Lập, nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa nặng hạt, nên đón Đức Cha Giuse là những tiếng trống chào nhịp nhàng, rộn rã. Cha quản xứ và Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ tiếp chuyện Đức Cha tại phòng khách. Thánh lễ bắt đầu ngay sau đó với một đoàn rước ngắn trong thánh đường là các em sắp lãnh nhận Bí Tích thêm sức. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Cha Giuse Nguyễn Văn Soi, Cha FX. Phạm Đình Sơn.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ về sự trùng hợp của Phúc Âm và ý nghĩa buổi lễ ban Bí Tích Thêm Sức. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đọc một đoạn Kinh Thánh ngẫu nhiên: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, bởi Ngài đã xức dầu cho tôi, Ngài đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4, 18). Và Đức Giêsu đã tuyên bố: “Hôm nay sứ điệp Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm”. Lời Kinh Thánh xưa của trong sách Tiên tri Isaia đã ứng nghiệm trên Chúa Giêsu và đoạn Phúc Âm hôm nay lại ứng nghiệm trên các thụ nhân sắp lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Đức Cha Giuse đã khai triển 3 điều ứng nghiệm: Ứng nghiệm thứ nhất, “Thần Khí Chúa ngự trên tôi”. Trong khung cảnh hội đường năm xưa, không ai thấy xuất hiện một dấu chỉ nào của Chúa Thánh Thần như là lửa, gió, nước, chim bồ câu, bàn tay… nhưng Chúa Thánh Thần cũng đã xuống tràn đầy trên Chúa Giêsu và cùng Ngài xông pha trên khắp nẻo đường rao giảng Tin Mừng. Hôm nay, Chúa Thánh Thần cũng xuống tràn đầy trên các thụ nhân, qua các cử hành bí tích cụ thể để ban thêm sức mạnh cho các thụ nhân bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình – giai đoạn trưởng thành về đức tin; Ứng nghiệm thứ hai, “Ngài đã xức dầu cho tôi”, không ai trong hội đường ngày ấy thấy Chúa Giêsu được sức dầu cả. Việc sức dầu nói lên ý nghĩa được thánh hiến và Chúa Giêsu đã được thánh hiến. Hôm nay các em được chính chủ tế sức lên trán một lớp dầu. Tuy là một lớp dầu mỏng manh, khi bước ra khỏi nhà thờ sẽ theo làn gió thoảng bay đi. Nhưng nó sẽ khắc vào tâm hồn các thụ nhân một dấu ấn thiêng liêng, và theo suốt cuộc đời. Dầu mà các thụ nhân được chủ tế xức trên trán có tên là “Chrisma” có nghĩa là Đức Kitô, vì thế hôm nay các thụ nhân sẽ mang danh Kitô, trở nên một Kitô hữu đích thực, một người được thánh hiến; Ứng nghiệm thứ ba, “Ngài đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó”, Chúa Giêsu đã ra đi rao giảng ngay sau đó, tuy cuộc rao giảng của Ngài vọn vẻn trong 3 năm ngắn ngủi nhưng công cuộc rao giảng đó được trao lại cho các Tông đồ rồi đến Giáo hội và tiếp tục đến bây giờ. Kết quả là Tin Mừng của Chúa Giêsu đã được loan báo cho khắp thế giới. Các thụ hôm nay lãnh nhận Bí Tích, được thêm sức, được mang lấy danh Đức Kitô, được thánh hiến cũng sẽ tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, phải dùng chính đời sống của người Kitô hữu, những kiến thức học được nơi lớp giáo lý, nơi môi trường xứ đạo để tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu năm xưa, tỏa sáng nhân đức Kitô nơi môi trường của mình sống và làm việc.
Cũng nhân “Ngày Của Cha”, Đức Cha Giuse cũng kêu gọi mọi người nhớ công ơn và cầu nguyện cho người cha của mình. Đồng thời Đức Cha hướng cộng đoàn đến người Cha thiêng liêng của giáo xứ, kêu gọi mọi người yêu thương, cầu nguyện cho sứ vụ mới của Ngài, trong thời gian tới đây sẽ không phải công việc mục vụ nơi xứ đạo nữa mà Ngài hiệp thông với công cuộc phát triển của Giáo phận qua lời cầu nguyện. Đức Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn biết ơn người Cha thiêng liêng vì công lao của Ngài trong những năm tháng dài trải qua thăng trầm cùng giáo xứ.
Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ có lời cảm ơn Đức Cha Giuse đã đến với giáo xứ, cùng với lãng hoa tươi mà các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức dâng cho Ngài. Đồng thời cũng là dịp nói lên lời tri ân và lời tạm biệt Cha quản xứ vì sắp tới Ngài sẽ rời giáo xứ nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Tòa Giám Mục.
CTV
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn