Gx Tân Lập tiễn Cha Phêrô Phạm Tiến Hành về Nhà Hưu
Sáng nay lúc 7g30 ngày 25. 6.2012, nhà thờ đã đổ một hồi chuông thật dài. Bà con giáo dân bùi ngùi tiễn Cha Phêrô về Nhà Hưu Dưỡng tại TGM Phan Thiết. Các cha trong hạt Hàm Tân cùng đưa tiễn Ngài. Lúc 8g30, Đức Cha, Cha Hạt trưởng Phan Thiết, Cha quản lý, các Cha và quý Sơ nhà hưu đã đón tiếp Cha một cách long trọng. Đức Cha Giuse đã cảm ơn bà con giáo dân đã hết tình tiễn đưa Cha xứ về nhà hưu.
Trước đó, Thánh lễ sáng Chúa Nhật 24.06.2012 tại Giáo xứ Tân Lập diễn ra thật long trọng và ấm cúng. Cha Phêrô Phạm Tiến Hành, quản xứ Tân Lập kiêm hạt trưởng Giáo hạt Hàm Tân đã dâng thánh lễ chia tay bà con giáo dân tại giáo xứ nơi ngài đã quản nhiệm từ năm 1999.
Trong bài cám ơn của ông chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ, ông đã nói : “Toàn thể giáo xứ chúng con hết lòng cảm tạ công ơn của Cha, nhất là những hy sinh vì chúng con, vì những con chiên khô đạo, vì những sự cứng đầu bướng bỉnh khó dạy của giới trẻ và một số các em thiếu nhi đã gây cho Cha những buồn lòng không sao tránh khỏi, trước khi rời giáo xứ để nhận lãnh nhiệm vụ mới, chúng con xin Cha rộng tình tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm mà giáo xứ chúng con đã không ít lần vấp phải, nhất là những phiền hà của một số người đã làm Cha phải bận tâm khi thi hành sứ vụ quản xứ. Chúng con xin kính chúc Cha ngày tháng tới luôn được mạnh khỏe và bình an để tiếp tục phục vụ trong những nhiệm vụ mới mà Cha sắp đảm nhận hầu đem lại nhiều lợi ích tinh thần cho những Linh mục tương lai của Giáo phận cũng như Giáo Hội. Cầu chúc Cha được đủ can đảm và tinh thần để vượt qua những khó khăn của thời gian nuôi dưỡng sắp tới, nhất là có thêm ý chí để từ bỏ mọi vương vấn thế tục mà một linh mục phải trải qua trong thời gian an dưỡng tại Giáo phận. Một lần nữa toàn thể giáo xứ xin cảm tạ công ơn Cha và kính chúc Cha khỏe mạnh vui tươi, sảng khoái và thoải mái hơn trong những ngày tháng tới. Xin Cha cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho Giáo xứ mỗi ngày thêm thăng tiến hơn về mọi mặt. Xin kính chúc Cha lên đường bình an. Giáo xứ cũng xin cảm ơn chị Dung đã thay giáo xứ tận tình chăm sóc cho Cha trong suốt thời gian 13 năm ròng rất chu đáo. Cũng xin tri ân tất cả những người đã tạo điều kiện giúp đỡ Cha hoàn thành sứ vụ chủ chăn tại giáo xứ”.
Cha Phêrô đã gắn bó với giáo xứ được 13 năm thế nhưng lúc nào giáo dân cũng thấy rằng như ngày đầu ngài về bởi lẽ Cha luôn mục vụ một cách đúng giờ hăng say. Cha là hình ảnh Mục Tử tốt lành như Thầy Chí Thánh Giêsu đã mong muốn nơi các linh mục. Ngài là tấm gương sáng trong cuộc đời tận hiến. Ngài luôn cử hành thánh lễ một cách sốt sắng, nhiệt thành trong việc dạy giáo lý, gương chứng nhân đời sống khó nghèo, hy sinh và phục vụ. Bên cạnh gương sáng về khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, Ngài còn là một vị chủ chăn tích cực về xây dựng các cơ sở vật chất cũng như tinh thần như : sửa chữa cung thánh nhà thờ, công trình nhà giáo lý, chỉnh trang đất thánh, xây tháp chuông mới, đóng trần nhà thờ, xây phòng thánh, tu bổ nội thất nhà thờ, tổ chức lễ kim khánh 50 năm thành lập giáo xứ, xây dựng cơ sở vật chất cho cộng đoàn các dì MTG Phan Thiết…
“Một đời người, một rừng cây”, với 82 tuổi đời và hơn nửa thế kỷ phục vụ Giáo hội trong chức linh mục, biết bao tâm hồn đã nhận lãnh được ơn lành của Chúa qua những bí tích mà Cha Phêrô đã cử hành. Bao lớp người đã trưởng thành trong đời sống đức tin nhờ công cha dạy dỗ và chăm sóc. Có những người trong chúng con đã quyết tiếp bước Cha là chọn đời sống hiến thân phục vụ Chúa. Cha không hiện diện ở giáo xứ về thể lý, nhưng chúng con biết Cha sẽ luôn đồng hành với chúng con trong lời kinh nguyện.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Người Cha già khả kính của chúng con, để trong những tháng ngày còn lại, Ngài sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và mọi người.
Gioan Trần Chính Trọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn