Tâm Trạng của 1 du học sinh trẻ sống trong vùng dịch covid ở Lazio, thủ đô Roma.

Thứ sáu - 27/03/2020 18:26
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
     CHẮC LÀ MÌNH SẼ BỊ NÉM ĐÁ SAU KHI VIẾT BÀI NÀY…
     Chuyện là mấy bữa nay trên facebook tràn ngập những gương sáng, những cái “CHẾT THÁNH” của các linh mục, tu sĩ, giáo sĩ, hồng y, giám mục trong cuộc chiến với đại dịch này. Mình thương lắm chứ, tự hào lắm chứ vì mình là người Kitô giáo mà. .. Nhưng rồi chợt nghĩ họ thật may mắn vì khi mất tiếng thơm còn vang từ đời này sang đời khác…
     Tính tới 9:12 theo giờ Roma thì trên thế giới đã có 21.304 người ra đi mà phần lớn trong họ đã chết cách CÔ ĐƠN và LẶNG LẼ. Có nhiều người thậm chí không kịp chào người thân qua màn hình điện thoại. Họ cũng là người, cũng lao nhọc với cuộc sống, cũng đau đớn với bệnh tật, cũng hy sinh vì gia đình, con cái nhưng đôi khi chúng ta chỉ nhìn những con số tử vong như những con số… Mình rất tâm đắc với một câu trong bài phát biểu của G. Conte tổng thống nước Ý tại cuộc hội đàm với giới chức trách và truyền thông. Ông đã nói: “Tôi mong mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm đối với cộng đồng, đừng chỉ nghĩ cho mình và người thân của mình. Đừng nhìn những con số như những con số mà hãy nhớ rằng con số ấy ẩn chứa sự ra đi của ai đó và nó mang theo cả một câu chuyện về gia đình họ”
     Mình hay post những bài báo rất đời, rất bình thường, nhiều khi ít hoặc không có mùi “Nhà Thờ” bởi bạn bè mình ít dân có đạo và với mình việc bạn sống tốt, sống hài hòa với tha nhân, yêu thương và trách nhiệm với gia đình mình thì dù bạn không phải là Kitô hữu thì Thiên Chúa của mình cũng yêu thương bạn lắm rồi.
Đức tin mà mình bám vào, Thiên Chúa mà mình yêu không dựa trên số lần ai đó đến nhà thờ, số trang Kinh Thánh mà ai đó đọc trong đời, số chuỗi Mân Côi mà ai đó lần NẾU HỌ KHÔNG SỐNG ĐIỀU ĐÓ (à mà tất nhiên mình cũng không đồng ý với những người nói tin Chúa tại tâm và không muốn đến nhà thờ). Tóm lại… CÁCH MÀ MỖI CHÚNG TA SỐNG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH QUAN TRỌNG LẮM. NÓ ĐÁNG GIÁ HƠN RẤT NHIỀU NHỮNG LỜI NÓI HAY (nhưng suông)… AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT LẦN ĐƯỢC SỐNG VÀ MÌNH CHÚC CÁC BẠN SỐNG ĐẸP, SỐNG TỐT VÀ SỐNG Ý NGHĨA.
Diễm Nguyễn
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây