THÁNH LỄ TẠ ƠN THỤ PHONG LINH MỤC VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM HÔN PHỐI
Trong niềm hạnh phúc hân hoan, sáng nay 31/7/2012 tại giáo xứ Thanh Xuân, Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Toma Phan Quốc Tuấn đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 50 năm hôn phối của ông bà cố Đaminh Phan Văn Hảo , bà Matta Nguyễn Thị Nho được diễn ra do lm Toma Phan Quốc Tuấn tổ chức cho song thân. Đông đảo bà con thân nhân, giáo dân tề tựu về dự, cùng gặp gỡ, chia sẻ , chúc phúc , cầu nguyện cho tân linh mục và ông bà cố.
Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Lm Toma Phan Quốc Tuấn đã thụ phong linh mục vào lúc 16 giờ ngày 19/5/2012 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Verona do sự đặt tay và thánh hiến của Đức Cha Giuseppe Zenti là Giám mục giáo phận Verona, Italia với sự ủy nhiệm của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.
9giờ 30 phút thánh lễ bắt đầu với đoàn rước các em lễ sinh và các cha trong giáo hạt.
Chia sẻ với cộng đoàn trong quá trình thời gian tu trì của mình, Lm Toma Phan Quốc Tuấn cho biết, trong thời gian ở Việt Nam, ngoài những căn bản từ gia đình, Ngài được may mắn đi qua nhiều đoàn, hội . Đây chính là một thiết chế nền tảng để những ngày học ở nước ngoài đạt hiệu quả. Mọi thời đại điều có những thuận lợi và khó khăn riêng, thời gian học ở Đại Chủng Viện ngoài các môn thần học, nghệ thuật thánh, văn hóa…còn phải học ngôn ngữ để hòa nhập là chính. Phải mất thời gian 2 năm rưỡi để học xong tiếng nên thời gian để lãnh nhận chức linh mục là 8 năm rưỡi thay vì 6 năm.Các bạn trẻ bây giờ được gia đình tạo điều kiện tiếp xúc nhiều môi trường, đứng trước nhiều thuận lợi và khả năng chọn lựa nên phải đào sâu thêm ngoại ngữ để đọc tài liệu nước ngoài.
Trong sứ vụ truyền giáo của mình. Ngài quan niệm nhiệm vụ truyền giáo như một cánh đồng rộng mênh mông, dấn thân phục vụ làm chứng cho Chúa là không đặt biên giới cho Chúa Thánh Thần, nhìn mọi người đều là anh em thì sẽ đạt đến tầm nhìn trước mắt là Cha và con. Ngài động viên khích lệ chúng ta tiếp tục sống chứng tá cho những anh, chị, em còn chưa biết và những anh, chị em đang kiện toàn những gì còn thiếu sót trong nhiệm thể khổ nạn của Đức KiTô. Ngài đề nghị chúng ta hãy sống tích cực hơn nhằm vào khía cạnh tốt để thấu hiểu mọi vấn đề.
Trong buổi lễ, Lm Toma Phan Quốc Tuấn tỏ lòng tri ân chân thành đến Lm nghĩa phụ Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa, Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Lm chánh xứ Phêrô Nguyễn Viết Hiền cùng sự hiện diện của 60 linh mục đồng tế đã cầu bầu, ân sủng trong quá trình gắn kết mãi mãi đời sống với Chúa KiTô của Ngài.
Ngài tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến Cha Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ mình đạt đến thành quả hôm nay, tỏ lòng cảm ơn đến anh chị em trong gia đình đã động viên, chia sẻ những khó khăn và chăm sóc Cha Mẹ lúc đau yếu khi Ngài vắng mặt.
Hòa trong sự kiện hôm nay là dấu chứng sức mạnh ơn Thánh của Bí tích Hôn Phối : kỷ niệm 50 năm tuân giữ lời Chúa của song thân lm Toma Phan Quốc Tuấn.
Một điều xảy ra đáng buồn trong ngày hôm nay là trong Thánh lễ chỉ có một mình bà Matta Nguyễn Thị Nho còn ông Đaminh Phan Văn Hảo do căng thẳng vì lo lắng cho buổi lễ từ nhiều hôm trước, mặc dù sức khỏe không bình thường như mọi khi, nhưng do thói quen chiều nào cũng đi viếng Mình Thánh Chúa tại Nhà Thờ, ông đã ngã quỵ vào chiều hôm qua khi đang viếng Chúa và đã nhập viện vì chứng nhồi máu cơ tim.
Mặc dù nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, xung quanh người chằng chịt dây truyền dịch và bình oxy nhưng ông vẫn thều thào bằng giọng ngắt quãng “ Tôi nằm đây nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho buổi lễ, buổi lễ đã cử hành lúc 9giờ 30 rồi. Tôi cầu bình an cho mọi người trong gia đình và giáo xứ. Tạ ơn Chúa !’’
Nhướng đôi mắt hiền từ, mệt mỏi để nhìn cho rõ mọi người xung quanh đến thăm mình, bỗng Ông bật ra tiếng nén nghẹn ngào và chậm chạp đưa tay còn đang truyền dịch để quệt nước mắt, miệng vẫn không nguôi “ Tạ Ơn Chúa’’ khiến mọi người đến thăm và các giường bệnh lân cận ai nấy đều xúc động rưng rưng nước mắt.
Sự chung thủy, yêu thương thực sự của đời sống hôn nhân là một hồng ân, để khi nhìn lại, chúng ta càng tạ ơn Đức GiêSu đã chúc phúc và nâng lên hàng Bí tích : bí tích tình yêu. Chúa đã hòa nhập thân phận hai người vào nhau, kết hợp đời sống của một nam, một nữ chặt chẽ trở thành “ một xương một thịt ‘’ ( Mc 10:8 )
Và sự chặt chẽ đó còn là sự thống nhất tinh thần, đường hướng và ý chí giáo dục con cái trong đời sống đức tin của ông bà cố.Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, ông bà luôn biết chu toàn ơn gọi và bổn phận làm cha mẹ, làm ông bà theo ý hướng của Chúa. Chức linh mục Toma PQT hiện tại là một chúc phúc xác thực cho ông bà từ tình yêu của Thiên Chúa
“ Con người là đường lộ của Hội Thánh…và trong vô vàn đường lộ, gia đình là đường lộ số 1 và là đường lộ quan trọng’’ ( thư gửi gđ.Số 2)
Ông bà đã có những kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, tất cả được được đúc kết bằng ánh sáng đức tin của tình yêu, sự tha thứ, sự cảm thông ,quảng đại và đã kết trái được một đời sống thánh hóa, một đời sống gia đình tốt đẹp.
Xen lẫn trong buỗi lễ, những tràng vỗ tay vang lên giòn giã như một sự động viên, khích lệ các gia đình hãy vun trồng ơn gọi, con cháu sau này phải noi gương sống hôn nhân trọn vẹn nghĩa tình. Trong tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa tình yêu. Xin được chia sẻ niềm vui hạnh phúc gia đình với lm Toma Phan Quốc Tuấn và cầu xin Chúa Toàn Năng giúp sức khỏe của Ông Đaminh Nguyễn Văn Hảo, ban thêm sức mạnh cho ông để mau chóng qua cơn bệnh tật.
THỤC OANH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn