20:01 ICT Thứ bảy, 25/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Thánh lễ an táng Thầy Gioan Baotixita Hồ Cát Huy

Thứ hai - 25/06/2012 10:42

 

THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY GIOAN BAOTIXITA HỒ CÁT HUY

 

Vào lúc 14giờ00, Chúa nhật 24/06/2012 Cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám Đốc Chủng viện Thánh Nicolas Phan Thiết đã đến thánh đường Giáo xứ Tân Lý, Hạt Hàm Tân để chủ tế thánh lễ an táng và tiễn đưa thầy Gioan Baotixita Hồ Cát Huy trở về lòng đất mẹ.

 

Xem hình Lễ an táng

Hình ảnh

Cùng đồng tế có Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Bề Trên Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Quý Cha Giáo, Quý Cha, Quý Chủng sinh, Quý Tu Sĩ nam nữ, cùng với sự hiện diện đông đảo của tang quyến, bạn hữu xa gần, và toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, đã hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita.

 

Được tin thầy Gioan Baotixita được Chúa gọi ra đi cách đột ngột, gia đình và những người liên hệ không khỏi bùi ngùi xúc động và vô cùng thương tiếc. Xúc động và thương tiếc bởi lẽ một con người đang ở tuổi xuân xanh, lại kết thúc một hành trình đức tin, chuyển sang một chuyến đi khác. Cái chết nghiệt ngã đã cướp đi một người thân, để lại khoảng trống vắng trong gia đình mà không gì có thể bù đắp được. Trong gia đình, cha mẹ không còn được trò chuyện với con trai, và em gái không có “anh hai” để gọi nữa. Tại chủng viện, quý cha và anh em đồng môn không còn được thấy mặt Cát Huy trong những giờ tham dự phụng vụ. Dưới nhà ăn, chẳng còn Cát Huy để chia sẻ chén cơm, con cá.

 

Đức Cha  Giuse xúc động vĩnh biệt thầy Huy

Tuy nhiên, không điều gì ngoài kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. Đức Ông Giuse đã nói mấy lời cuối cùng để chia tay với Cát Huy rằng: chậm hơn hai phút hoặc nhanh hơn hai phút thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra. Nhưng tại sao lại vào thời điểm đó, vào tại nơi đó lại ghi dấu biến cố tang thương như vậy? Không thể hiểu được! Thánh ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu. Chúng ta phải cúi đầu đón lấy cho dẫu thật khó chấp nhận.

 

Nhớ lại ngày Cát Huy tháp nhập vào gia đình Giáo Hội, cha mẹ đã chọn thánh quan thầy Gioan Baotixita cho con trai của mình trong suốt hành trình đức tin. Hôm nay, tiễn đưa người anh em Gioan Baotixita trong niềm thương nỗi nhớ vào ngày lễ thánh Gioan Tiền Hô, bổn mạng của thầy. Thánh bổn mạng đã đi trước mở đường cho Chúa Giêsu và giới thiệu Ngài là Đấng xóa tội trần gian cho nhân loại. Tin chắc Cát Huy cũng được thánh nhân giới thiệu trước tòa Chúa và được Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót ban thưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

 

24.06.2012

Anh em chủng sinh lớp Anrê Dũng Lạc, khóa 5

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

 

 
 
 
 
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI / BÀI MỚI

Đức Cha Giuse Gặp Các Khấn Sinh Hội Dòng MTG Phan Thiết
Tình Yêu, Phục Vụ & Khiêm Tốn (ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)
Năm đầu đời linh mục (ĐGM Giuse Vũ Duy Thống)
Lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa là Tình yêu
Suy niệm - Chúa Nhật VIII Thường Niên C
Vui học Thánh Kinh Lễ Chúa Ba Ngôi
Đức Phanxicô đem Tin Mừng đến sân vận động
Giáo hội cùng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân cơn lốc xoáy ở Oklahoma.
Giới trẻ Kim Ngọc cầu nguyện taizé với chủ đề: “Hãy theo Thầy”
Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa tiếp tục đón nhận 5 tân tòng
Thiên Chúa tam Vị - Nhất Thể
Thiên Chúa là Cha
Chị tôi
Thiên Chúa Ba Ngôi - Mầu nhiệm Tình yêu
Lễ Chúa Ba Ngôi
Nghĩa Mẹ
Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo
Suy niệm - thứ Bảy sau CN VII TN
Đại hội Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo năm 2013
Chương trình tiếp sức Mùa thi 2013 TGP. TPHCM
Suy niệm - thứ Sáu sau CN VII TN
Suy niệm - thứ Năm sau CN VII TN
Mùa Hạ
ĐGH Phanxicô khởi động ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Missio
Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Cố JB Trương Văn Hiếu
Suy niệm - thứ Tư sau CN VII TN
Trung Tâm Hoàng Long Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tapao
Suy niệm - thứ Ba sau CN VII TN
Chùm thơ Mừng Lễ Chúa Thánh Thần
Họp Mặt Tân Tòng Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ I