10:12 ICT Thứ năm, 23/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Trại Hiệp Nhất Huynh Trưởng GP Phan Thiết lần VIII

Thứ năm - 19/07/2012 12:37

 

TRẠI  HIỆP NHẤT HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT LẦN VIII

17 -18 / 7 / 2012

Chủ đề :   HÃY THEO THẦY  ( Mt 9.9)

 

Hằng năm, vào dịp hè, nhờ sự quan tâm, khích lệ của Đức Giám Mục Giáo Phận và Quí Cha, các Huynh Trưởng thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể được dịp qui tụ về hội Trại Hiệp Nhất. Năm nay, Trại Hiệp Nhất lần VIII được tổ chức tại khuôn viên Giáo Xứ Hiệp Đức, Hạt Hàm Thuận Nam.

 

Xem hình ảnh

 

Đây là dịp để các bạn Huynh Trưởng giao lưu, chia sẻ tình huynh đệ, học hỏi thêm các kỹ năng chuyên môn và quan trọng hơn, cần thiết hơn là để được hun đúc thêm tinh thần tông đồ theo tôn chỉ, mục đích của Phong Trào TNTT. Nhờ đó, các Huynh Trưởng có thêm hành trang thiêng liêng, năng lượng siêu nhiên cho hành trình phục vụ giới Thiếu Nhi.

 

Ngay từ sáng sớm ngày 17 tháng 7, mấy đơn vị xứ đoàn ở vùng xa thuộc Liên Đoàn Đức Tánh đã về đất trại. Thật cảm động ! Liền sau đó, các xứ đoàn khác cũng hân hoan góp mặt.  Bỗng khuôn viên Giáo Xứ Hiệp Đức nhanh chóng tràn ngập tiếp cười, tiếng chào thân mật. Rồi sắc màu của khăn quàng, lều bạt… rộn lên không gian  Ngày Hội Trại. Thân tình là nghĩa cử đệ huynh !

 

9g : Trong bầu khí nghiêm trang, với hàng ngũ chỉnh tề , hơn 600 trại sinh vui mừng chào đón Cha PX. Đinh Tiến Đường, Hạt Trưởng Hàm Thuận Nam; Cha PX. Nguyễn Quang Minh, Tổng Tuiyên Úy Phong Trào TNTT Giáo Phận, Qúi Cha Tuyên Úy các Liên Đoàn, Quí Thầy; Qúi Soeurs, Quí Vị Đại Diện HĐMV Giáo Xứ Hiệp Đức đến tham dự Nghi Thức Chào Cờ khai mạc Trại.  Bài hát “ Thiếu Nhi Tân Hành Ca” vang to, vang xa, cao vút lên theo lá cờ của Phong Trào TNTT trong ánh nắng đẹp của một ngày mới , như là đồng tâm, nhất trí,  phát ra từ hơn 600 com tim, cõi lòng của các Huynh Trưởng. Cha Hạt Trưởng chào mừng và chào chúc các trại sinh vui vẻ, gặt hái  được nhiều hoa trái của cuộc trại này. Kế đến, Cha Tổng Tuyên Úy Phong Trào long trọng tuyên bố khai mạc Trại Hiệp Nhất lần VIII với cách dẫn giản các ý nghĩa của 3 Hiệp : Hiệp Thông với Chúa là nguồn sống đích thực cho con người. Hiệp  với nhau vì tất cả chúng ta cùng có chung một Đức tin vào Thiên Chúa. Hiệp Nhất với nhau trong cùng một ơn gọi làm Tông đồ Huynh trưởng cho giới Thiếi Nhi !  Những tràng pháo tay rộn rã vang lên thấm đẫm tình cha con, tình anh em, tình Hiệp Nhất !

 

10g : Cha GB. Hoàng Văn Khanh, Tổng Đại Diện Giáo Phận, thay mặt Đức Giám Mục Giáo Phận đến thăm trại và chủ tế Thánh lễ đồng tế. Một trưởng trong Ban nghiên huấn đã thay mặt để dâng lời cảm ơn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục giáo phận; Cha Tổng Đại Diện và qúi Cha….đã luôn yêu thương, qua tâm.

 

Sau Thánh lễ, các trại sinh cùng vui vẻ với bữa cơm trưa đạm bạc nhưng rất ngọt ngào !

 

Thời gian của buổi từ 13g30 đến 17g 15 là các bài khóa được trình bày do các cha tuyên úy và các trưởng trong ban nghiên huấn:  – Hãy theo Thầy ( Cha Tổng Tuyên Úy trình bày) ; Phương Pháp Sinh Hoạt ( Liên đoàn Đức Tánh trình bày) ; Tâm lý Trẻ em ( Cha GB. Nguyễn Trường Hải trình bày); Nghệ thuật dạy Giáo lý ( Trưởng Phêrô Trần Minh Trí trình bày); Cách kể chuyện Kinh Thánh ( Liên đoàn Phan Thiết trình bày ).  Nhờ sự sắp xếp chu đáo và nhất là cách trình bày hoạt bát, sâu sắc, của các thuyết trình viên, các trại sinh đã rất vui vẻ và chủ động lắng nghe, ghi chép.

 

Rồi màn đêm dần buông. Lúc 19g30 là phần Lửa Thiêng. Bầu không khí trầm, bổng vui nhộn khác thường. Nhiều tiết mục đặc sắc được trình bày.  Và niềm vui lắng đọng lại trong tâm hồn mỗi người khi lửa tàn dần. 22g30 : “Vào Sa mạc”.

 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

Khởi đầu ngày mới vẫn vui vẻ dù rất gian truân với Sa mạc đêm 17 đến rạng sáng 18 ! Hoan hô tất cả các trại sinh  đã cố gắng vượt qua sa mạc !

 

Để nạp tiếp năng lượng siêu nhiên, đó chính là Thánh lễ đồng tế do Cha Hạt Trưởng chủ tế và Cha Tổng Tuyên Úy Phong Trào giảng lễ.

 

Sau đó là các bài khóa : Sứ mạng của huynh trưởng ( Cha Tadeo  Nguyễn Quang Trung trình bày);  Tập hát và kể chuyện cho thiếu nhi ( Liên đoàn Hàm Thuận Nam phụ trách).

 

10:45 : Tất cả cùng qui tụ và thờ lạy xung quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để tạ ơn; chiêm ngắm và  cầu xin cho công tác tông đồ  thiếu nhi giữa biết bao khó khăn của xã hội hôm nay. Vì nếu không có ơn Chúa trợ giúp thì chúng con đành bó tay !

 

Kết thúc giờ Chầu Mình Thánh Chúa là bài ca : Xin dâng Lời Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la….. Tiếp theo là bữa cơm trưa thắm đậm tình Chúa, tình người.

 

12g : Nghi thức hạ cờ.  Cha Tổng Tuyên Uý  Phong Trào TNTT Giáo Phận, một lần nữa cảm ơn tất cả và tuyên bố bế mạc Trại . Tất cả ra về vui vẻ trong tin yêu, hi vọng.

 

Hẹn gặp nhau trong Trại Hiệp Nhất Lần IX .

 

Ban Tổ Chức Trại Hiệp Nhất VIII

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI / BÀI MỚI

Suy niệm - thứ Năm sau CN VII TN
Mùa Hạ
ĐGH Phanxicô khởi động ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Missio
Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Cố JB Trương Văn Hiếu
Suy niệm - thứ Tư sau CN VII TN
Trung Tâm Hoàng Long Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tapao
Suy niệm - thứ Ba sau CN VII TN
Chùm thơ Mừng Lễ Chúa Thánh Thần
Họp Mặt Tân Tòng Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ I
Hội đồng Curia Võ Đắt – Tĩnh Huấn Cho Các Cấp Ủy Viên Praesidium
Video Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao sáng 13.5.2013
Nick Vujicic, niềm tin vào Thiên Chúa
Suy niệm - thứ Hai sau CN VII TN
Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Vai trò của Chúa Thánh Thần
Suy niệm - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chủ đề Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013
Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Công Việc của Chúa Thánh Thần
ĐGH: Hàng giáo sỹ phải là chủ chiên, chứ không phải chó sói
Chúa nhật Hiện Xuống: Ơn Chúa Thánh Thần
Tu Là Cõi Phúc Tình Là Dây Oan?
Lễ Hiện Xuống khai mở những “Kênh Truyền Thông” mới
Chúa Thánh Thần, Ngọn Gió Canh Tân
Suy niệm - thứ Bảy sau CN VII PS
Giáo Xứ Vinh Thủy Khai Mạc Tháng Hoa 2013
40,000 người diễn hành cho sự sống tại Rôma
Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa tiếp nhận 6 Tân Tòng
Suy niệm - thứ Sáu sau CN VII PS
Niên Giám Tòa Thánh
Suy niệm - thứ Năm sau CN VII PS