Thứ Hai sau CN II MC

Thứ Hai sau CN II MC
Sứ điệp nguyên thủy : (1) Trung tín, thủy chung, tha thứ và không xét đoán tha nhân là những tên gọi khác của Tình yêu (Đn 9, 4b-10; Lc 6, 36-38)… (2) Bất trung, tội lỗi mà lại ưa thích đóng vai trò thẩm phán đối với tha nhân là nguồn cội của những nỗi cô đơn, muộn phiền, bất mãn với chính mình, khổ đau và sự xa lánh của tha nhân (Đn 9, 7-8)…

 

Thứ Hai sau CN II MC

(Bài đọc 1 : Đn 9, 4b-10; Tin Mừng : Lc 6, 36-38)

 

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 

(1) Trung tín, thủy chung, tha thứ và không xét đoán tha nhân là những tên gọi khác của Tình yêu (Đn 9, 4b-10; Lc 6, 36-38)…

 

(2) Bất trung, tội lỗi mà lại ưa thích đóng vai trò thẩm phán đối với tha nhân là nguồn cội của những nỗi cô đơn, muộn phiền, bất mãn với chính mình, khổ đau và sự xa lánh của tha nhân (Đn 9, 7-8)…

 

(3) Khi người ta xét đoán và không tha thứ cho tha nhân, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ta xét đoán và không tha thứ cho chính Thiên Chúa; và ngược lại (Lc 6, 36-38)…

 

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 

(1) Cho một thế giới ngày càng ít trung tín và càng ít bao dung vì chủ nghĩa cá nhân ích kỷ : đặc biệt, trong đời sống dâng hiến cũng như trong đời sống hôn nhân vợ chồng…

 

(2) Có lẽ chẳng có mấy ai lại không muốn được người khác (và cả Thiên Chúa) bao dung, tha thứ và không xét đoán : cách thức đơn giản và không mấy khó khăn đó là chính mỗi người cũng phải bao dung, tha thứ và đừng xét đoán tha nhân…

 

Tác giả bài viết: Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung