Gx Thánh Mẫu Mừng Lễ Bổn Mạng Mẹ Maria Lên Trời

Tâm tình mừng Bổn Mạng được Giáo xứ Thánh Mẫu, dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ Antôn Vũ Ngọc Đăng, chuẩn bị rất chu đáo bằng việc tổ chức 3 ngày tĩnh tâm liền trước đó cho từng giới. Không chỉ khuôn viên nhà thờ được trang hoàng đẹp mà tâm hồn mỗi bà con giáo dân cũng trở nên cung điện nguy nga sẵn sàng đón Chúa ngự vào qua việc lãnh bí tích Giao hòa với Chúa.

 

Giáo xứ Thánh Mẫu Mừng Lễ Bổn Mạng Mẹ Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời

 

Chúa Nhật 19.8.2012, Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu, hạt Phan Thiết rực rỡ trong sắc hoa, màu cờ và tâm tình sốt mến Mừng Kính Lễ Mẹ Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời, Bổn Mạng của giáo xứ.

 

Trong những ngày đầu tháng tám, con cái Giáo Hội khắp nơi hướng về lễ Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, một biến cố hết sức quan trọng. Tâm tình mừng Bổn Mạng được Giáo xứ Thánh Mẫu, dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ Antôn Vũ Ngọc Đăng, chuẩn bị rất chu đáo bằng việc tổ chức 3 ngày tĩnh tâm liền trước đó cho từng giới. Không chỉ khuôn viên nhà thờ được trang hoàng đẹp mà tâm hồn mỗi bà con giáo dân cũng trở nên cung điện nguy nga sẵn sàng đón Chúa ngự vào qua việc lãnh bí tích Giao hòa với Chúa.

 

Trước thánh lễ, tất cả cộng đoàn quy tụ trước kiệu Đức Mẹ đặt nơi tiền sảnh cùng nhau dâng tâm tình khấn nguyện lên Mẹ để xin Mẹ gìn giữ cho Giáo hội, Giáo phận Phan thiết, Giáo xứ Thánh Mẫu và từng người trong họ đạo. Sau đó kiệu Đức Mẹ được rước vào nhà thờ. Thánh Lễ Mẹ Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời được cử hành trọng thể.

Trong bài chia sẻ, cha Antôn đã nhắc đến bốn đặc ân cao vời của Mẹ là: Ơn Vô Nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, ơn làm Mẹ Thiên Chúa và ơn Linh Hồn và xác lên trời. Ngài nêu bật ý nghĩa và sự cẩn thận chắc chắn của Giáo Hội trước khi định tín đặc ân này thành một tín điều : Được lên trời là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta vì ta không có quyền đòi hỏi.  Được lên trời cả hồn cả xác như Đức Maria thì cả là một hồng ân vô tiền khoáng hậu. 

Cha cũng nhắc lại biến cố trọng đại ngày 01.11. 1950, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Rôma, trước 40 Hồng y, 500 Tổng Giám mục và Giám mục, hàng trăm đại diện chính quyền các quốc gia, hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ và hơn 700,000 dân chúng, dưới bầu trời tươi sáng, Đức Thánh Cha Piô XII trịnh trọng tuyên tín :

 "Do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và với thẩm quyền của Ta, Ta phán quyết, tuyên ngôn, và định tín là tín điều đã được mạc khải rằng: Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác. Nếu ai cả dám tự tình chối bỏ hay nghi ngờ điều Ta đã định tín, thì họ phải biết rằng họ hoàn toàn phản bội đức tin Công giáo của Thiên Chúa".
 
Sau Thánh lễ, Chủ tịch HĐGX dâng tâm tình chúc mừng của đoàn con Giáo xứ Thánh Mẫu lên Đức Mẹ Maria trong ngày vui Mẹ được Chúa Giêsu là Người Con Chí Thánh rước về trời. Vị đại diện chúc mừng Cha Quản xứ, Quý Soeurs và tất cả bà con giáo dân nhân ngày vui Mừng Bổn mạng và xin Mẹ Maria giúp mỗi người sống đúng vai trò là Con Thiên Chúa và nhiệt tâm Loan Báo Tin Mừng trong “Năm Đức Tin” sắp đến.

 

Trong niềm vui mừng Bổn Mạng, giáo xứ tổ chức phát thưởng cho các em thiếu nhi trong xứ trong năm học qua đã siêng năng tham dự các việc đạo đức, chăm chỉ học Giáo lý và có kết quả học văn hóa cao.

 

Mary Nguyễn