05:07 ICT Thứ sáu, 24/05/2013

Trang nhất » Tư Liệu GP » Thư Mục Vụ của ĐC. Nicôla

NGHÈO HOÀ BÌNH

"Loan Tin mừng cho những người nghèo" (Lc 4,18) "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Hoà bình dưới thế cho người Chúa thương" (Lc 2,14) Đó là lời ca tiếng hát của các Thiên thần trên hang đá Bêlem trong đêm Giáng Sinh. Mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể là vinh quang của Thiên Chúa và là hoà bình của loài người. Trong thư gởi cho giáo đoàn ở Ephêsô, Thánh Phaolô đã viết: "Đức Kitô Giêsu là hoà bình của chúng ta" (Ep 2,14).

BỨC THƯ TỪ ROMA

Kính gởi: Quý Cha, các Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em dân Chúa Anh chị em thân mến, Sau gần 3 tuần xa cách, hôm nay chúng tôi thân ái gởi thư thăm Quý Cha, Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em. Chúng tôi vẫn nhớ đến tất cả mọi người trong suốt cuộc hành hương thánh thiện này, chúng tôi đã cầu nguyện nhiều cho anh chị em, cho Giáo phận, các giáo xứ và cho mọi người. Xin Chúa ban cho Giáo phận chúng ta được bình an và hiệp nhất theo ý Chúa muốn.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2002 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

Anh chị em thân mến, 1. Chúng ta đang chuẩn bị đi lại con đường của Mùa Chay, con đường dẫn chúng ta đến những buổi cử hành long trọng mầu nhiệm trung tâm của đức tin, mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sống lại của Đức Ki-tô.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Anh chị em thân mến, Tháng kính Thánh Giuse đã bắt đầu. Mở đầu Tông Huấn "Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế" Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết:

TÂM THƯ GỞI CÁC GIA TRƯỞNG

Anh em gia trưởng thân mến, Thứ ba 19-3-2002 sắp đến là lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các gia trưởng. Trong bức thư mục vụ vừa qua, tôi đã trình bày với anh em về con người và về sứ vụ cao cả của Thánh nhân, nhất là về những đức tính hiền hậu, khiêm nhu, đạo đức, thánh thiện và lòng nhiệt thành chăm sóc Đức Maria và Chúa Giêsu, tức là gia đình của người. Anh em đã có dịp học tập bức thư mục vụ này.

THƯ NGÀY THỨ NĂM THÁNH

Theo thói quen, ngày thứ năm Tuần Thánh năm nay, Đức Thánh Cha Gioan - Phaolô II cũng lại gởi cho các linh mục một tâm thư. Sau khi nhắc lại việc Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh là hai bí tích đặc biệt liên quan đến các linh mục, Đức Thánh Cha đã suy niệm về Bí tích hòa giải.

CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

Chúa Nhật 14-4-2002 vừa qua là ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần XXXIX. Chủ đề ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm nay là: "Ơn gọi nên thánh". Đây là ơn gọi chung của tất cả các tín hữu. Sách Lêvi viết: "Hãy nên thánh, vì Ta, Đức Chúa, Chúa của ngươi là Đấng Thánh" (Lv 19,2).

NGHÈO ĐỘC LẬP

"Loan báo Tin mừng cho người nghèo khó" (Lc 4,18) Anh chị em thân mến, Theo lời yêu cầu của độc giả, muốn được chia sẻ thêm về những hình thức nghèo khó khác của con người cũng như của các quốc gia, hôm nay tôi xin được trở lại với loạt bài: "Loan báo Tin mừng cho người nghèo khó" (Lc 4,18)

Ngày giới trẻ thế giới XVI

21-7-2002 Ngày Giới trẻ Thế giới lần XVII sẽ được cử hành từ thứ năm 18 đến Chúa Nhật 21-7-2002, tại Toronto, nước Canada, phía Bắc Mỹ Châu. Người ta ước lượng sẽ có trên một triệu bạn trẻ từ các quốc gia đến dự. Chủ đề suy niệm, học hỏi và hành động lần này là Lời Chúa Giêsu trong sách Tin mừng theo Thánh Matthêu:

TÂM THƯ GỞI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Các bạn trẻ thân mến, Ngày 28-7-2002 sẽ là ngày Đức Thánh Cha cùng với đại diện các bạn trẻ trên thế giới cử hành ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 17 tại Toronto, thủ phủ tỉnh Ontario, nước Canada. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài quyết tâm đến Toronto, vì như ngài viết:

SAU NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ 17 BẾ MẠC

Anh chị em thân mến, Ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 17 tại Toronto - Canada đã bế mạc trong niềm vui thiêng liêng và lòng đạo đức sâu xa của những người tham dự. Họ đã gặp Đức Kitô, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết trong sứ điệp lần này. Họ đã làm chứng cho sự hiện diện của Ngài trong xã hội hôm nay và đã ra về với quyết tâm trở thành những người kiến tạo "nền văn minh tình thương và sự thật" bằng việc thực thi Lời Chúa dạy:

CỨ ĐẾN MÀ XEM (Ga 1,46)

Sau khi được gặp Chúa Giêsu và đã quyết tâm theo Người, ông Philipphê đi gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật ông Moisen và các tiên tri đã nói đến, chính tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanaen đáp: "Từ Nazareth nào có gì hay đâu? Ông Philipphê trả lời: "Cứ đến mà xem" (Ga 1,45-46)

NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

20-10-2002 Anh chị em thân mến, Chúa nhật 20-10-2002 sắp đến là Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, ngày Dân Chúa trong Giáo Hội được nhắc nhở và cổ vũ tham gia việc truyền giáo mà Chúa Giêsu đã long trọng ủy nhiệm cho tất cả các môn đệ của Ngài:

THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NĂM 2002

THÁNH HOÁ GIA ĐÌNH Gởi: các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. 1. Chúng tôi, các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và các linh mục Giám quản thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đang họp khoá thường niên tại Thủ đô Hà nội, xin gửi tới anh chị em lời chào thăm và chúc bình an trong Chúa Kitô, Chúa chúng ta.

GIA ĐÌNH LÀ CÁI NÔI CỦA CON NGƯỜI

Phúc âm Thánh Luca viết: "Ông Giuse từ Nazareth lên thành Bêlem. Ông lên đó cùng với người đã thành hôn với ông, là bà Maria lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria mãng nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ" (Lc 2,4-7).

GIA ĐÌNH, MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẦU TIÊN

Phúc âm theo Thánh Matthêu viết: "Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: 'Này ông, dậy đem Hài nhi và Mẹ Người sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy'. Ông Giuse liền chỗi dậy và đang đêm đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà" (Mt 2,13-15).

GIA ĐÌNH, CỘNG ĐOÀN SỰ SỐNG

Phúc âm theo Thánh Matthêu viết: "Các nhà chiêm tinh được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa (ông có ý định giết Chúa Hài Nhi) nên họ đã đi lối khác mà về nhà mình. (2,12)