22:53 ICT Thứ bảy, 18/05/2013

Trang nhất » Tư Liệu GP » Thư Mục Vụ của ĐC. Nicôla

GIA ĐÌNH, MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẦU TIÊN

Thứ tư - 23/02/2011 19:33

 

Trung thành với ý Chúa

Sau khi Chúa Giêsu sinh ra, có mấy người chăn chiên được thần sứ báo tin đã kéo nhau đến Bêlem. Họ đã gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi nằm trong máng cỏ (x. Lc 2,15-16). Họ vui mừng thuật lại điều đã được nói về Hài Nhi này… Rồi sau đó, đến lượt các nhà chiêm tinh từ phương đông, đến Giêrusalem, hỏi han về Hài Nhi. Được chỉ dẫn, họ đã đến Bêlem, tôn vinh và dâng lễ vật cho Ngài. Đức Maria và ông Giuse vui mừng trước các cuộc thăm viếng này. Nhưng khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần hiện ra báo mộng cho ông Giuse là ông phải đưa Hài Nhi và Mẹ người trốn sang Aicập vì Hêrôđê đang tìm cách để giết Hài Nhi. Ông Giuse liền chỗi dậy và đang đêm đưa Hài Nhi và Mẹ Người sang Ai cập. Là gia trưởng, ông Giuse đã trung thành tuân phục lệnh của Chúa, như trước đây, ông đã vâng lời sứ thần đưa Đức Maria về nhà mình. Đức Maria cũng thế. Trước kia, Bà đã tiếp nhận lời truyền tin của sứ thần (x.Lc 1,38). Giờ đây, như ông Giuse, bà cũng đã chỗi dậy, bế Hài Nhi lên đường sang Ai cập. Vâng lệnh Chúa, làm theo Thánh ý Người là quy tắc của gia đình Đức Maria và ông Giuse.

Trung tín với nhau

Được báo tin về mối nguy cơ sắp xảy ra cho gia đình, ông Giuse lập tức chỗi dậy và hối hả đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài trốn sang Ai cập. Vì lòng thành tín với gia đình, ông đã không ngại khó, ngại khổ. Ông không sợ hiểm nguy, và không trốn trách nhiệm. Đang đêm, ông đã đưa toàn bộ gia đình đi tỵ nạn. Trung thành với nghĩa vụ là chồng và là cha, ông sẵn sàng sống chết với gia đình. Đáp lại, Đức Maria cũng đã hết lòng gắn bó với chồng mình. Bà đã vâng lời ra đi, không do dự, không trì hoãn. "Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt" (Mt 19,6). Các ngài đã "giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời" (lời thề hứa hôn phối). Lòng trung tín này xuất phát từ sự kính sợ và lòng vâng phục Thiên Chúa.

Bảo vệ mạng sống của Hài Nhi

Vì sợ sệt, vì ganh tỵ hay vì tham quyền, vua Hêrôđê đã lập mưu để giết hại Hài Nhi. "Ông đã bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi để tôi cũng đến bái lạy Ngài" (Mt 2,7-8). Được tin Hêrôđê tìm cách giết Hài Nhi, ông Giuse và Đức Maria đã vội vàng tỵ nạn để bảo vệ mạng sống của Ngài, bất chấp những nguy cơ bất ngờ trên đường lánh nạn. Hai ông bà đã trốn sang Ai cập và ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà (x.Mt 2,15). Đức Maria và ông Giuse đã đứng về phía sự sống, bảo vệ và bênh vực sự sống, ngay cả lúc sự sống của chính mình có nguy cơ bị mất. Hai ông bà đã cứu được mạng sống của Hài Nhi, và theo sách Tin Mừng, thì cả hai đều ân cần nuôi nấng, dạy dỗ và giúp Hài Nhi "lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa" (x. Lc 2,40)

Phúc cho những bà mẹ biết can đảm bảo vệ mạng sống của những đứa con mình, ngay từ lúc chúng mới vừa phôi thai trong dạ mẹ. Phúc cho những người chồng, người cha luôn đứng về phía những người bênh vựa sự sống. Sự sống quý hơn đống vàng.

Sự sống là ân huệ cao cả nhất của Thiên Chúa! Chúa Giêsu đã tự xưng mình là sự sống (Ga 14,6).

Từ khóa: hài nhi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn